10:01
|
Ham
của lạ, khách làng chơi dính bẫy
Rất
nhiều khách làng chơi tưởng mình là thợ săn, không ngờ gặp phải "hoa
độc".
Thường thì nạn
nhân ngậm đắng nuốt cay không dám hé môi bởi nếu mọi chuyện vở lở, tên mình
bị tương lên mặt báo sẽ mất mặt với bạn bè, điều tiếng đến tai vợ con, gia
đình sẽ làm gia đình xào xáo nên tặc lưỡi kiểu "của đi thay người"
chứ không dám đến cơ quan điều tra tố cáo. Cũng vì tâm lý này mà gần đây
những vụ trộm cướp, lừa đảo của các nhóm tội phạm lấy gái mại dâm làm con mồi
câu khách làng chơi có đất hoạt động.
Đưa vào
''động'' lột sạch tài sản
"Động"
mà nhóm trộm cắp tài sản của khách làng chơi do Trần Văn To (33 tuổi, ngụ
Linh Trung, quận Thủ Đức) cầm đầu, là căn nhà cấp 4 thấp lè tè, mái tôn, cửa
kính diện tích chưa đầy 20m2 nằm tại 482 Nam Hòa, KP1, phường Phước Long A,
quận 9.
Để "khách
làng chơi" khi lọt vào ''động'' của mình mà khi ra về chỉ còn đúng bộ
quần áo trên người, To phải đau đầu thiết kế hai căn phòng song song nhau
ngăn cách bởi hai tấm ván ép. Chiếc giường dùng để GMD dẫn khách về "mây
mưa" được thiệt kế dính chặt vào tường. Chiếc phòng thứ 2 To khoét vách
một cái lỗ hình chữ nhật đủ một người chui gắn chốt đóng mở.
Sau khi hoàn
tất căn phòng như ý, To phân công đàn em Trương Thị Thanh Tâm (23 tuổi, ngụ
xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) trực tiếp mồi chài khách về
''động''. Vai trò của Tâm rất quan trọng bởi phải biết khách là người như thế
nào có tài sản hay không mới chèo kéo về động.
Việc Tâm làm là
phải cho khách háo hức và phải rũ bỏ toàn bộ xiêm y càng nhanh càng tốt và
dùng các động tác massage thuần thục làm khách rơi vào cảm giác đê mê để To
thực hiện hành vi của mình. Khi To hoàn tất việc trộm cắp, Tâm phải tìm cách
thoát ra ngoài và chuồn khỏi "động".
Riêng Nguyễn
Thị Lài (47 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9) được phân công làm người cho
mướn phòng, khi khách mất tài sản, Lài phải diễn ngờ nghệch như chẳng biết
Tâm là ai để khách dính bẫy không nghi ngờ địa điểm làm ăn của To.
Ba đối tượng:
Nguyễn Thành Đạt (19 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long),
Phan Văn Hoài Phong (29 tuổi, quê An Giang) và Võ Ngọc Trung (27 tuổi, ngụ
phường Tân Phú, quận 9) làm cảnh giới, riêng To sẽ là người trực tiếp chui
qua vách trộm tài sản của khách.
Có được kế
hoạch hoàn hảo này, To phải học hỏi một "sư phụ" từng chỉ y cách
thức kiếm ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh. Đang làm ăn ngon lành thì To bị
khách tố. Sợ bại lộ To ém quân một thời gian và chuyển địa điểm hoạt động về
địa bàn quận 9.
Chỉ vài tháng
hoạt động nhiều khách làng chơi dính chưởng, nhóm của To làm ăn trở nên khấm
khá. Tuy nhiên những động tĩnh của các đối tượng này đều không qua mắt được
lực lượng trinh sát quận 9. Một kế hoạch xóa "động quỷ" này được đề
xuất, mẻ lưới được giăng sẵn chờ thời điểm thuận lợi sẽ… cất lưới.
Đêm 12/10, xa
lộ Hà Nội được giăng bởi cơn mưa lất phất, anh L.T.P. (32 tuổi ngụ tỉnh Bình
Dương) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của người thân nên dừng xe lấy điện
thoại ra nghe. Chiếc Iphone 4 ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của một cô gái
phấn son lòe loẹt trên đường. Cô gái bước đến bắt chuyện và rủ anh P. về nhà nghỉ
tâm sự. Cơn mưa lạnh ướt áo, lại thấy người đẹp lãng đãng trong mưa, anh P.
động lòng gật đầu lúc nào không hay.
Đến căn nhà
trên, một phụ nữ mở cửa đưa anh P và cô gái vào phòng rồi khép cửa ra ngoài.
Khi bộ đồ trên người được rút ra hết cũng là lúc cô gái nhỏ nhẹ xin phép anh
P. ra ngoài lấy BCS, anh P. nhanh nhảu đồng ý. Nhưng 10 phút trôi qua vẫn
chưa thấy người đẹp quay lại, bên ngoài lại có tiếng hô hét thất thanh, anh P.
chồm lấy bộ quần áo thì mới hay số tiền hơn 3,5 triệu đồng cùng với chiếc
Iphone 4 đã không còn.
Cánh cửa bật
tung, anh P. hoảng hốt khi thấy những người vừa tiếp xúc với mình tay bị khóa
bởi còng số 8. Bên cạnh các đối tượng, chiếc bóp với số tiền hơn 3,5 triệu
đồng và chiếc Iphone 4 sáng loáng trong đêm, anh P. bây giờ mới… sực tỉnh cơn
mê.
Đây chỉ là một
trong những chiêu trò mà các đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản của những
người đàn ông thích tìm của lạ. Có điều chiêu thức này dường như đã quá cũ
nhưng nhiều nạn nhân vẫn còn bị dính bởi thói ong bướm của mình. Nếu người
dân xung quanh khu vực này không cảnh giác, không nghi vấn trước những biểu hiện
khác thường của nhóm tội phạm này, có lẽ nhiều khách làng chơi sẽ còn sập bẫy.
Chuyên gia lừa
tình bị lừa
Một con
"nghiện" chát chít trên các trang mạng xã hội nhưng cũng vì thói
trăng hoa mà Nguyễn Văn Th. (29 tuổi, chuyên viên máy tính ở Hóc Môn) trở
thành nạn nhân của GMD trên mạng internet. Nhắc lại chuyện này, Th đau đớn
cho biết: "Xưa giờ chăn không biết bao nhiêu "rau" (chỉ những
mối tình chớp nhoáng với các cô gái trẻ - PV), toàn mấy em bị mình lừa nhưng
không ngờ vụ này đau quá ể! Hơn 5 triệu đồng đi đứt mà chẳng xơ múi được gì!
Về nhà vợ hỏi tiền lương chỉ dám nói bị rơi mất!".
Trong một lần
lang thang trên mạng, Th. gặp nick "emcodon_21bienhoa", Th nhảy vào
bắt chuyện. Những lời ong bướm, bay nhảy của Th không bằng một góc của cô gái
trong nick này nên cô gái nhanh chóng đưa Th. vào mê hồn trận.
Cô gái tên
Thanh kể: "Em ở Biên Hòa làm thợ uốn tóc. Hôm nay tiệm mất điện nên rảnh
ra tiệm nét chơi! Thấy anh nói chuyện vui, dễ thương không dung tục nên em
rất mến anh!" Thấy cá cắn câu Th xin Web cam (WC) cô gái và được nàng
đồng ý cấp kỳ. Một cô gái cao ráo, khuôn ngực đầy đặn mặc chiếc áo thun bó
sát, mặt ưa nhìn, Th. kết ngay từ khi thấy được WC.
"Chút nữa
em lên thành phố mua chút đồ cho tiệm, mà em không dám đi xe gắn máy vì mới
gặp tai nạn. Em đi xe buýt, nếu chút anh rảnh anh đón em ở ngã tư Hàng Xanh
nha! Em có làm phiền anh không, nếu phiền em kêu bạn em chở cũng được, không
sao anh à!". Lời Thanh như rót mật, Th. không thể từ chối những lời nũng
nịu dễ thương như vậy nên Th. ok lập tức. Cô gái tên Thanh nhanh chóng trao
cho Th số điện thoại.
Chắc mẩm nàng
sẽ "lọt" vào tay mình nên suốt buổi làm việc Th. nôn nóng chờ em
gọi điện thoại. Khoảng 30 phút sau, chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia có
tiếng ồn ào của động cơ xe buýt, cô gái tên Thanh thỏ thẻ: "Em còn
khoảng chút xíu nữa là đến Hàng Xanh rồi! Anh không bận thì ra đón em nha!"
Nhiều lần xem
tin tức thấy các vụ lừa tình cuỗm tài sản trên mạng, Th. cũng chột dạ sợ mắc
mưu cô gái mới quen. Nhưng lúc này hình ảnh cô gái đẫy đà mà Th. nhìn thấy
trên WC làm Th. không thể thối lui nên quyết định dông xe ra đón. Th. bấm số
điện thoại, Thanh bắt máy: "Em đến rồi nhưng trời nắng quá! Em ghé quán
cà phê T.N. ngay ngã tư đợi anh nè!".
Bước vào quán,
Th không tin vào mắt mình bởi nàng "được" hơn so với hình ảnh trong
WC. Trong chiếc quần jeen bó sát, áo thun trắng ngắn tay ôm rịt người, Thanh
nhanh nhẩu mời Th. ngồi xuống ghế. Thanh tỉ tê tâm sự nói vừa bỏ người yêu
nên muốn tìm người tâm sự và đặc biệt là sống rất "hiện đại", nếu
hợp ý nhau thì sẵn sàng vào khách sạn.
Thấy cô gái bạo
miệng, Th. cũng đâm nghi ngờ nên khi người nhân viên quán bê ly cà phê ra Th.
không dám uống lấy một giọt nhưng trước lời đề nghị "hấp dẫn" của
nàng, Th. mạnh dạn như muốn đưa nàng vào tròng: "Em ăn uống gì chưa hay
mình kiếm chỗ nào ăn uống rồi nghỉ trưa luôn!". Cô gái tên Thanh chớp
chớp đôi mi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Chở cô gái đi
trên đường cô gái luôn kể đến chuyện bạn trai của mình, rồi những lần
"bên nhau" như thế nào… làm Th. "nóng" ruột. Tuy nhiên đi
được nửa đường, cô gái tên Thanh buột miệng "Em định đi mua chút đồ làm
tóc cho xong để có nhiều thời gian hai đứa mình bên nhau, anh nghĩ sao! Chỗ
mua ngay chợ Bà Chiểu nè, cách có mấy trăm mét à anh!". Thấy cô gái tính
toán có lợi cho mình nên Th gật đầu đồng ý.
Đến chợ Bà
Chiểu, Thanh bảo Th., "Anh đi ăn rồi mua chút gì cho em ăn luôn nha. Đợi
em chừng 10 phút". Th. đi mua đồ ăn và đứng ngóng vào trong chợ. Được
khoảng 10 phút, Thanh chạy ra đưa cho Th. một tờ hóa đơn: "Em quên rút
tiền, mua đồ hết 5 triệu mà em đem theo có ba triệu. Anh đưa em mượn đỡ ba
triệu rồi chút em rút tiền em trả!".
Không nghi ngờ,
Th. móc cọc tiền mới lãnh lương trong túi ra đếm đưa cô gái ba triệu. Chờ
khoảng 10 phút, điện thoại Th. reo: "Anh chờ chút khiêng giùm em mớ đồ
ra nhé! Sẵn dịp mua luôn một thể! Chút bà chị chủ tiệm mang đồ ra anh máng
vào xe dùm em. À anh ơi, nãy anh còn tiền phải không, em mượn thêm hai triệu
nữa nhé! Thấy hàng xịn nên em mua nhiều chút".
Ngồi đợi nhưng
không thấy ai xách đồ ra, Th. nóng ruột thì Thanh lại từ trong chợ len ra:
"Thôi anh đưa tiền cho em khỏi đưa cho bà chủ tiệm! em vào đưa tiền rồi
đem hàng ra hai đứa về!". Th. lại móc bóp rút thêm 2 triệu đưa cho cô
gái.
Nửa tiếng, rồi
một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cô nàng trở ra, Th. nóng ruột gọi điện thoại
nhưng đầu dây bên kia… không liên lạc được. Nghi ngờ Th. gửi xe rồi đi vào
các tiệm bán đồ làm tóc hỏi hết tầng trệt đến lầu 1 chẳng ai thấy cô gái nào
đến mua hàng như lời Th. tả.
Biết bị lừa,
Th. chạy về quán cà phê gặp cô gái lúc trưa thì nhân viên của quán cho hay:
"Anh không biết nó à! Tưởng anh biết chứ con này làm GMD ở khu vực cầu
Thị Nghè, nhiều người gặp nó xong lại đến đây hỏi nó rồi!". Điên máu,
Th. trở về chỗ làm bật nick chát thì phát hiện nick chát của cô nàng tắt ngúm
từ lâu!
Chỉ vì ham hoa
lạ mà nhiều "khách làng chơi" trở thành con mồi của băng nhóm trấn
lột, lừa đảo dùng GMD câu khách. Một bài học xương máu cho quý ông ham của
lạ, nhưng gặp phải "hoa độc"
Theo Hoàn Oanh
Công An Nhân Dân |




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét