19:40
Xóm nghèo hân hoan
vì trúng số độc đắc
“May phước, cuối đời rồi mới
cầm được số tiền lớn đến vậy. Bữa nghe kết quả, vợ chồng tôi ngợp tim muốn
chết”, cụ ông 80 tuổi kể lại lúc hay tin cùng cả chục người trong xã trúng số
độc đắc.
Xóm nghèo thôn Đông Phước (xã Hòa An,
huyện Phú Hòa, Phú Yên) mấy ngày nay rộn rã niềm vui. Một cán bộ ở công ty Xổ
số kiến thiết Phú Yên cho biết có nhiều người tại thôn Đông Phước trúng xổ số
kiến thiết giải đặc biệt trị giá 125 triệu đồng một giải mang số hiệu 06868.
Đây là vé của công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành mệnh giá 5.000
đồng hôm 7/10.
Tại thôn Đông Phước, bà Bê (71 tuổi)
vẫn chưa hết vui mừng, giọng bà hổn hển: “Tôi ít mua vé số vì người nhà quê
đâu có nhiều tiền. Bữa đó tôi đi chợ lại mua 2 vé và rủ bà hàng xóm mua để
'trúng độc đắc, chị em mình đi du lịch'. Ai dè gặp may thiệt".
Cụ bà 71 tuổi cho biết đã đến tiệm vàng
để đổi vé số trúng với phí 500.000 đồng một vé, cùng với 10% thuế thu nhập cá
nhân. “Từ nhỏ đến giờ mới cầm trong tay số tiền lớn như vậy. Sắp tới để bình tĩnh
lại, tui tính cho các con, các cháu, dòng họ mỗi người một ít lấy thảo và
trích một phần làm từ thiện", bà Bê hớn hở rồi kể tên gần chục người
trong thôn cũng được "lộc trời" như mình.
Cùng xóm với bà Bê là nhà bà Đan (70
tuổi) cũng vừa trúng 2 vé đặc biệt. Con trai bà vui vẻ cho biết sẽ không bao
giờ quên được con số tuyệt đẹp 06868 ấy. Còn vợ anh kể: “Khi biết được kết
quả độc đắc, má tôi cứ ôm khư khư cái giỏ đựng 2 tấm vé số, tay run run không
nói thành lời. Má tôi ít mua vé số nhưng may sao bữa đó được hàng xóm rủ rê
nên mua theo”.
Cụ ông 80 tuổi, chồng bà Đan, sau một
chút ngần ngại đã bộc bạch: “May phước, cuối đời rồi mới cầm được số tiền lớn
đến thế. Bữa nghe kết quả, vợ chồng tui ngợp tim muốn chết”. Rồi ông cho hay,
sẽ cho 5 người con mỗi đứa 20 triệu đồng, tặng cho các nhà nghèo khó trong vùng,
sửa nhà, còn bao nhiêu sẽ gửi ngân hàng để dưỡng già.
"Hoành tráng” nhất là vợ chồng bà
Đỗ (45 tuổi) trúng tới 8 tờ độc đắc. Chồng bà làm nghề phụ hồ còn bà ở nhà
buôn bán nhỏ. Trước đây gia đình bà rất khó khăn bởi thu nhập bấp bênh mà gia
đình lại đông con, nuôi cha mẹ già yếu. "Hôm ấy trời xui đất khiến thế
nào mà vợ tôi lại bỏ ra đến 40.000 đồng để mua vé số cầu may", chồng bà
Đỗ cười lớn và cho biết vừa đem 8 tờ vé độc đắc đến tiệm vàng để đổi lấy gần
1 tỷ đồng.
Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và
phí 1,5 triệu đồng một vé, vợ chồng ông đi chuộc lại một nửa căn nhà đã bán
trước đó. "Còn bao nhiêu để lo cho đại gia đình và cúng dường”, ông này
nói.
Ông Đặng Văn Sia - Chủ tịch UBND xã Hòa
An cho biết cũng vui lây với nhiều người dân trong xã khi trúng xổ số. Trong
thôn Đông Phước có đến gần chục người trúng độc đắc, mỗi người 1-2 vé.
"Xóm dưới làng trên rộn rã vì niềm vui nhiều tiền, hàng xóm có tiền thì
mình chia vui. Mong bà con sử dụng số tiền may mắn này đúng mục đích không để
lại những hệ lụy từ việc chia chác tiền bạc”, ông Sia lưu ý
Ngày 10/10, Giám đốc Công ty Xổ số kiến
thiết Khánh Hòa Võ Ngọc Tâm xác nhận, đến nay có 23 người đến nhận tiền trúng
giải đặc biệt với số 06868 trong cặp 30 vé của sêri cùng dãy số này. Việc thanh
toán tiền trúng giải sẽ được giải quyết dứt điểm vào hôm nay.
(Theo
VnExpress) Thiên Lý
Mong sao cái phúc này đừng là tiền đề của cái họa. Nếu không tỉnh táo,
nhiều người sẽ sa vào vòng xoáy xổ số, số đề, cờ bạc… Nếu “nghiền” cờ bạc thì
tiền tỷ cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
Thương Giang
|


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét