23:45
Mùa xuân Arab không còn ấm với Mỹ
Việc đại sứ Mỹ ở Lybia và ba
nhân viên nữa bị giết trong một cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ cho thấy
một điều bất ngờ: các lực lượng của Mùa xuân Arab và Hồi giáo cực đoan dường
như đang quay lại chống Mỹ.
Patrick Clawson, Giám đốc nghiên cứu
tại Viện nghiên cứu chính sách Cận Đông của Washington tại Washington nói
rằng: “Câu hỏi lớn đặt ra cho Mỹ, và càng trở nên cấp bách hơn trước sự kiện
này là Mỹ làm thế nào để hòa hợp được với một thế giới trong đó các chính phủ
(Hồi giáo ôn hòa) tạo điều kiện cho các thành phần cực đoan gia tăng ảnh hưởng
của họ trong khu vực. Đây không phải là một động lực tốt và tình hình này sẽ
không biến mất và cần phải giải quyết.”
Đại sứ Mỹ ở Lybia, Chris Stevens đã bị
giết ngay tại một thành phố ở phía đông Lybia nơi ông từng xây dựng cơ sở cho
phiến quân Lybia trong khi họ chiến đấu để lật đổ kẻ thù lâu năm của Mỹ - ông
Moammar Gadhafi. Đại sứ Stevens và ba người Mỹ khác đã thiệt mạng khi một đám
đông nổi giận vì một video chống đạo Hồi sản xuất tại Mỹ, đã xông vào lãnh sự
quán ở
Trong cuộc điều trần của ông trước khi
nhậm chức, đại sứ Stevens đã nhiệt tình nói về nhiệm vụ xây dựng một mối quan
hệ bền chặt giữa Mỹ và một nước Lybia mới sau cuộc cách mạng thành công lật
đổ Gadhafi.
Sự sụp đổ của chế độ cai trị bằng bàn
tay sắt của Gadhafi cũng đồng thời giải phóng những băng nhóm Hồi giáo cực
đoan nhỏ nhưng ngày càng lớn mạnh gồm những người sẵn sàng tận dụng các quyền
tự do mới cũng như các hạn chế lỏng lẻo về an ninh sau khi thay đổi chính quyền
ở nước này.
Ngay trong khi cuộc chiến chống lại
Gadhafi, Mỹ đã lo ngại về sự hiện diện của các nhóm khủng bố liên quan đến Al
Qaeda ở Lybia và toàn bộ khu vực Bắc Phi. Nhưng cuộc tấn công vừa qua dường
như do một tổ chức khác là Ansar al-Sharia, khởi sự. Những thành viên của tổ chức
này gắn chặt với phong trào Salafi cực kỳ bảo thủ, bác bỏ ảnh hưởng của
phương Tây và đòi khôi phục lại các luật lệ Hồi giáo hà khắc của thế kỷ trước.
Các lực lực lượng phong trào Salafi
đứng sau vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ dường như cũng là lực lượng đứng sau các
vụ biểu tình bạo lực trước sứ quán Mỹ tại
Phát biểu trong Vườn Hồng tại Nhà Trắng
ngày 12/9, Tổng thống Obama đã ca tụng bốn người Mỹ đã khuất như là những tấm
gương của "tự do và phẩm giá con người”. Ông còn thậm chí nhấn mạnh rằng
“không một hành động khủng bố nào có thể ... che khuất được ánh sáng của các
giá trị mà chúng ta ủng hộ.”
Tổng thống Obama nói thêm rằng, chính
phủ Mỹ đang làm việc với chính quyền Lybia để “đưa ra trước pháp luật” những
kẻ chủ mưu của vụ tấn công chết người này. Ông nhấn mạnh “Không được mắc sai
lầm: Công lý sẽ được thực thi.”
Trong bài phát biểu này, Tổng thống
Obama cũng khẳng định rằng “cuộc tấn công này sẽ không phá vỡ mối quan hệ
giữa Mỹ và Lybia”, nhưng khó có thể tin rằng cuộc tấn công này không tác động
đến mối quan hệ của Mỹ với Lybia, với các nước trong Mùa xuân Arab và rộng hơn
nữa là thế giới Hồi giáo.
Các cuộc biểu tình chống Mỹ và vụ tấn
công chết người vào lãnh sự quán của Mỹ ở Benghazi xảy ra trong dịp kỷ niệm
vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11/9, như Tổng thống Obama lưu ý là
ngày thứ ba “từng là một ngày đau buồn” cho người Mỹ, thậm chí trước khi xảy
ra các sự kiện ở Ai Cập và Lybia.
Đây là biểu hiện của mối hận thù mà
những phần tử Hồi giáo cực đoan trong các nước diễn ra Mùa xuân Arab dành cho
Mỹ. Sự kiện cũng có thể gây thêm nghi ngờ đối với nước Ai Cập mới và những ý
định của tổng thống mới được bầu là Mohammed Morsi, vốn thân với tổ chức Huynh
đệ Hồi giáo. Chắc chắn trong chuyến thăm Nhà Trắng cuối tháng này của ông,
mối đe dọa của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sẽ chiếm một vị trí cao trong
chương trình nghị sự với Tổng thống Obama.
Cái chết của một đại sứ Mỹ tại Lybia
rất có thể sẽ củng cố những nghi ngờ của chính quyền Obama đối với lực lượng
phiến quân đang tuyệt vọng ở Syria, gồm những nhóm đang chiến đấu nhằm lật đổ
chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một lý do tại sao Mỹ chưa
công nhận lực lượng đối lập với chế độ của Assad là mối nghi ngại dai dẳng về
mức độ mà các lực lượng Hồi giáo cực đoan, kể cả Al Qaeda, đang tham gia vào
cuộc chiến chống lại Assad.
Phó thủ tướng Libya, Mustafa
Abushagour, lên án việc sát hại đại sứ Stevens như là “một cuộc tấn công vào
nước Mỹ, vào Libya, và vào thế giới tự do”, nhưng ông Clawson nghi ngờ khả
năng những từ ngữ mang tính an ủi này sẽ được thực thi bằng hành động.
Đầu năm nay chính quyền mới ở Libya đã
không làm gì để ngăn những kẻ Hồi giáo cực đoan gây bạo lực chống lại tộc
người Sufi ôn hòa, giống như khi các cuộc tấn công vào các biểu tượng về ảnh
hưởng của phương Tây ở Tunisia xảy ra, đã không có ai bị trừng phạt.
Phạm Ngọc Uyển (theo CSM)
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét