Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012


13:40

Nhóm tháp tùng nhà sư "đi một bước lạy một lạy": hành đạo hay côn đồ?


 (GDVN) - Những hành vi "côn đồ" của nhóm tháp tùng đại đức Thích Tâm Mẫn "nhất bộ nhất bái" đã khiến dư luận xôn xao những ngày qua và đặt ra nhiều câu hỏi về phẩm hạnh của những người này. Vụ việc đệ tử tháp tùng đại đức này đánh vỡ đầu người dân khi đi qua địa Phận tỉnh Bắc Ninh không phải là lần đầu tiên. Trước đó, tại Quảng Bình, một người mặc áo tu hành trong đoàn tháp tùng nhà sư "nhất bộ nhất bái" này cũng đã từng "tung chưởng" ngay giữa phố đông.


 Khổ hành của sư thầy đại đức Thích Mẫn Tâm luôn có người tháp tùng 


Sư thầy tung trưởng đạp người dân chẳng may phạm húy


 Lao thân như siêu nhân, quăng mũ cối cho hả giận


 Đi tới địa phận tỉnh Bắc Ninh dù trời mưa ướt áo nhưng sư thầy đại đức Thích Mẫn Tâm vẫn tiếp tục cuộc hành trình khổ hạnh


 Còn những người đi bên cạnh lại sẵn dàng dằn mặt nếu như ai có ý định tới gần, quay phim, chụp ảnh  

 Người dân chỉ dám đứng nhìn nhà sư từ xa


 Tháp tùng bằng dùi cui



 Bộ dạng hung hãn của những người tháp tùng nhà sư đại đức Thích Mẫn Tâm khiến người dân đặt nhiều câu hỏi

  Người dân bị đánh vỡ đầu vì chẳng may phạm húy


 Không chỉ dẹp đường bằng dùi cui mà còn phải dùng cả cắm đấm
Theo GDVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét