|
20:21
Khoảng
cách thế hệ?
SGTT.VN - Gia đình Ti hôm nay náo loạn sau
khi có người đến tận nhà đòi nợ Ti. Phiên toà mở ra liền sau đó với công tố
viên là ba Ti:
–
Con với cái! Nói thiệt tao nghe, mày tiêu xài cái chi mà nợ người ta hàng
triệu đồng? Mày có biết đã có những vụ án học trò giết người cướp của để có
tiền trả nợ hay không hả? Cơm ăn áo mặc thì ba mẹ lo hết rồi, sao không tập
trung cho kỳ thi đại học sắp tới mà đua đòi văng mạng thế hở Ti?
–
Nhưng con đang tuổi chưng tuổi diện, bạn bè con nhiều đứa có cả Gucci, Hugo
Boss, Versace... Còn con, chỉ dám mơ Lacoste, Tommy Hilfiger, Levi’s...
– Đó
là tên các nhà văn, nhà thơ, khoa học gia nước ngoài?
– Ba
quê quá, hàng hiệu không đó!
–
Vậy là mày đã quên rằng ba từng dạy các món ăn tinh thần mới là quan trọng
cho con người?
– Đã
nói tới món ăn tinh thần thì con nói luôn: nội cái vé đi nghe anh Bi hát đã
bốn chai, chưa tính vé máy bay! Mà ba đừng có trợn mắt há mồm như thế. Bốn
chai cũng chả là gì!
–
Trời ơi, bạc triệu mà không là gì?
–
Ngày nào ba cũng đọc báo, xem tivi mà sao không biết có người dám đổ hàng
chục ngàn tỉ xây trụ sở, hàng trăm ngàn tỉ cứu tàu chìm, làm đường với giá
gấp đôi gấp ba bên Mỹ... Xài như vậy mới gọi là xài, ai như ba!
–
Mày có muốn tao chết vì uất không hả? Người ta khác, mình khác. Nhưng thăng
mãi cũng sẽ có lúc giáng, còn mày, muốn có tương lai vững chắc thì phải lo
học! Nếu chỉ biết đua đòi, làm sao đậu nổi đại học!
– Ba
đừng... khinh người quá đáng. Con đã chọn đúng ngành hợp sở trường, lo gì
không đậu!
–
Vậy cái ngành chi hợp với thói chi xài vô độ mà mày gọi là sở trường?
–
Giao thông vận tải!
Người già chuyện
|
Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét