|
11:01
“Bảy
lần đo, một lần cắt”
SGTT.VN - Trong mấy ngày qua ở cửa ngõ tây
– bắc thành phố tình trạng giao thông diễn ra rất lộn xộn. Trên các đoạn
đường Trường Chinh do phân lại luồng bằng dải phân cách khiến cho giao thông vào
giờ cao điểm gần như tê liệt. Cũng trên đường Trường Chinh, đoạn từ cầu Tham
Lương đến mũi tàu Cộng Hoà – Trường Chinh, từ khi cấm các loại xe máy lưu
thông vào phần đường ôtô, thì xe máy không còn chỗ chạy vì làn đường quá hẹp
gây ra tình trạng đóng băng, thậm chí còn gây ra nguy hiểm cho người dân khi
mà sở Giao thông vận tải TP.HCM cho phép tất cả xe buýt phải chạy sang làn
ôtô để ưu tiên làn hỗn hợp cho xe máy...
Tiếc
thay, trong thời gian qua những quyết định thiếu thận trọng hay “quá ẩu” như
thế này diễn ra trong lĩnh vực giao thông là khá phổ biến. Và nói rộng ra,
những quyết định kiểu như thế còn xảy ra ở nhiều cấp khác nhau và người ta có
thể tìm thấy ở bất cứ lĩnh vực nào.
Có
thể chỉ ra rất nhiều nguyên nhân sâu xa của sự yếu kém này, nhưng có một
nguyên nhân quan trọng là những người có quyền ra quyết định và bộ phận tham
mưu dường như không chú ý đến việc thu thập đầy đủ thông tin đầu vào trước
khi xây dựng các phương án, giải pháp. Hình như việc quan sát, đo lường,
phỏng vấn, tham khảo ý kiến của các chuyên gia ngoài hệ thống, của người dân
có liên quan trong giai đoạn trước và sau khi ban hành quyết định không được
coi trọng, cho nên có rất nhiều sai lầm đã xảy ra để rồi sau đó là những quyết
định đi sửa sai.
Cho
đến nay vẫn còn không ít người trung thành với một quan điểm rất thịnh hành
trong thời chiến tranh và thời bao cấp: “hãy cứ làm đi, sai đến đâu sửa đó”.
Chẳng biết có phải vì nhận thức như thế đã ăn sâu trong tiềm thức và biến thành
hành động không mà nhiều giải pháp chiến thuật, và cả chiến lược thường mắc
những sai lầm như thế.
Không
phải không có lý khi người ta nói “bảy lần đo, một lần cắt” là vậy.
TS Nguyễn Minh Hoà
|
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét