| 20:15 Sự thật về thanh niên “chết đi sống lại”(NLĐO) - Người dân xã Phú Đức, huyện Châu Thành - Bến Tre và nhiều địa phương lân cận đang xôn xao về trường hợp một thanh niên bỗng dưng khỏe lại trong khi gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho anh.Từ ngày 5-4 đến nay, hằng ngày có đến cả trăm người tìm đến nhà ông Trần Hoàng Mỹ (59 tuổi, ngụ tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức) vì tò mò trước những thông tin đồn thổi về chuyện “chết đi sống lại” của con trai ông - anh Trần Hoàng Nam (29 tuổi, làm nghề thợ hồ). Anh Trần Hoàng Nhiều người kể rằng Nam cho biết sự thực là ngày 29-3 vừa qua, khi đang sơn cửa một ngôi nhà 3 tầng trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh - TPHCM, anh bị rơi từ tầng 3 xuống mái tôn của kho vật liệu xây dựng (cao khoảng 10m). Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Giấy ra viện của anh Đến ngày 4-4, sau khi nhận thấy khả năng sống của con quá thấp và được sự đồng ý của bác sĩ, gia đình đưa Chiều cùng ngày, Theo ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đức, xã đang tiến hành xác minh những thông tin mà anh Nam và gia đình trình bày, đồng thời tăng cường kiểm tra để ngăn cản các hành vi đồng bóng, bói toán, mê tín dị đoan. H. Thịnh |
Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét