Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

19:42
Cựu Tổng giám đốc IMF lại bị bắt vì gái mại dâm

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ cựu Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn để thẩm vấn về các cáo buộc ông đã tham gia một buổi tiệc tình dục ở ParisWashington.

Theo AFP, chính trị gia 62 tuổi này được triệu tập thẩm vấn lúc 9h sáng ngày 21/2 (tức 17h Việt Nam). Ông Strauss-Kahn có thể sẽ bị thẩm vấn trong vòng 48 giờ. Ông có thể phải đối mặt án phạt nếu thẩm phán xác định ông quen biết những phụ nữ tham gia trong đường dây gái mại dâm và liên quan đến các quỹ bất hợp pháp để chung chi cho các buổi tiệc tình dục này.

Được biết, cuộc điều tra về các buổi tiệc tình dục được cảnh sát Phát bắt đầu từ tháng 10/2011, khoanh vùng giới hạn ở các nhà hàng tại biên giới và các câu lạc bộ hiện đại ở Paris (Pháp), Washington (Mỹ), Madrid (Tây Ban Nha), Vienna (Áo) và Ghent (Bỉ).
Cựu Tổng giám đốc IMF lại bị bắt vì gái mại dâm. Ảnh: AFP
Trước vụ bê bối này, vào tháng 5/2011, cựu Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế Strauss-Kahn cũng bị tố cáo tấn công tình dục một nữ phục vụ buồng phòng trong một khách sạn ở khu vực Quảng trường Thời đại thuộc thành phố New York (Mỹ).

Theo cáo buộc hình sự, ông Strauss-Kahn đóng sập cửa, nhốt cô phục vụ bên trong. Sau đó, ông này vồ lấy ngực cô phục vụ, cố tụt và tóm đũng quần, rồi sờ soạng, cố nhét bộ phận sinh dục vào miệng cô hầu phòng.
Từ trong nhà tù, ông Strauss-Kahn đã phải viết đơn xin từ chức Tổng giám đốc IMF. Sau đó, ngày 23/8, ông Strauss-Kahn được tự do có điều kiện, tư pháp Mỹ quyết định không khởi tố vụ án vì nhân chứng không đáng tin cậy. Đến ngày 4/9, ông cùng với vợ đã trở về Pháp, sau gần 4 tháng vướng vòng lao lý tại Mỹ.

Vào thời điểm đó, có thể nói rằng, vụ bê bối tình dục của ông Dominique Strauss-Kahn đã khiến dư luận Pháp “sốc” nặng vì cựu Tổng giám đốc IMF đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm 2012. Một số ý kiến cho rằng vụ bê bối mới nhất này làm phương hại đến hình ảnh của Pháp, song cũng rất nhiều người nghĩ đây là “bẫy” dành sẵn cho ông Strauss-Kahn vốn nổi tiếng hào hoa.
Giờ đây, dù thoát án, ông Strauss-Kahn vẫn bị coi như loại khỏi cuộc chạy đua. Đảng Xã hội cũng như các cử tri đều không muốn ông ta quay trở lại chính trường. Chưa kể, tại Pháp, nữ phóng viên Tristane Banon cũng đệ đơn kiện ông Strauss-Kahn với cáo buộc tìm cách cưỡng hiếp cô vào năm 2003. Ông Strauss-Kahn kiện lại cô Banon về tội phỉ báng. Hai vụ án riêng rẽ này đang tiếp tục được điều tra.
Tiến Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét