Giải mã bí ẩn chết người trên cây cầu đẹp nhất đất Cảng
Cập nhật lúc 08:25
Cầu Bính (Hải Phòng) bắc qua sông Cấm, được khánh thành tháng
5/2005, là địa chỉ được ghi “danh” bởi nhiều vụ nhảy cầu tự tử đau lòng.
Lục tìm trong cuốn nhật ký công tác của Đội bảo vệ cầu Bính, anh
Nguyễn Xuân Quang, nhân viên bảo vệ cho hay, đã có gần 40 người nhảy cầu tự
tử.
Đó là chưa kể những người chọn thời điểm nửa đêm hay sáng sớm
bất ngờ nhảy xuống mà không ai phát hiện. Hay có không ít trường hợp có biểu
hiện muốn tự tử được ngăn chặn, kịp thời cứu sống.
Trong tâm trí
người bảo vệ còn nhớ mãi vụ tự tử đầu tiên, khi cầu chỉ mới khánh thành được
ít ngày. Nữ sinh Nguyễn Thị T. (18 tuổi, huyện Thủy Nguyên) đã đi bộ lên cầu
rồi gieo mình xuống dòng sông cuồn cuộn chảy khi tuổi xuân đang phơi phới.
T. đang học lớp
12, vừa nhận lời tỏ tình lãng mạn bằng lẵng hoa kết hình trái tim thì phát
hiện bạn trai đã hứa hôn, thừa nhận chỉ yêu chơi bời với mình. Trong khi đang
quá buồn lòng lại bị gia đình mắng mỏ vì kết quả học tập sa sút, T. đã nghĩ
quẩn. Thi thể T. bị dòng nước cuốn trôi đến 3 ngày sau gia đình mới tìm thấy.
Ít lâu sau,
người qua cầu Bính lại lần nữa chứng kiến cái chết thương tâm khác của nam
sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Hàng Hải. Chiều hôm đó, khi thanh niên này
dừng xe máy giữa đỉnh cầu, ai cũng nghĩ là người đi tham quan cầu mới. Nhưng
bất ngờ, nam thanh niên trèo ra lan can cầu rồi nhảy xuống sông chìm nghỉm.
Hỏi thăm người
thân được biết, nguyên nhân chàng sinh viên tìm đến cái chết cũng chỉ vì
trước đó có mâu thuẫn chuyện tình cảm với bạn gái…
Bi kịch đau lòng
Một bi kịch
khác mà đến nay anh Quang cũng vẫn rất nhớ. Nhất là khi vào ngày rằm, mồng
một, người phụ nữ này vẫn mang hương hoa lên trên cầu Bính khấn vái. Đó là
chị Phạm Thị Tr. (SN 1987, ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền), người may mắn
thoát chết nhưng lại mất đi người bố chồng vì lao xuống sông cứu mình.
Anh Quang kể
lại, hôm đó vào buổi sáng, trong lúc lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ trên cầu
thì phát hiện chị Tr. với vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy người phụ nữ này định nhao
ra khỏi thành cầu nên nhóm kịp thời ngăn lại. Hỏi ra mới hay từ sau khi sinh
con chị Tr. có biểu hiện trầm cảm. Trước khi ra cầu Bính kết thúc cuộc đời,
chị Tr. đã có lần thắt cổ tự tử nhưng không thành.
Vừa trấn an vừa
động viên, lực lượng bảo vệ khéo léo xin số điện thoại và gọi cho gia đình
chị. Lúc sau, ông Nguyễn Bắc Đ. (SN 1953, là bố chồng chị Tr.) đến nơi nhận
con dâu.
Anh Quang cho
biết, ông Đ. chắc chắn là sẽ khuyên bảo được con dâu nên nhóm bảo vệ rút khỏi
hiện trường.
Thế nhưng, đi
chưa được bao xa thì nghe tiếng hô hoán thất thanh. Chị Tr. đã nhảy xuống
sông và ông Đ. cũng lao theo cứu con dâu. Chị Tr. sau khi rơi xuống đã được
ngư dân cứu giúp, còn ông Đ. bị nước cuốn chìm tử vong...
Cũng quá thương
tâm khi người dân tìm thấy xác của ông Phạm Văn V. (SN 1964, ở xã Hoa Động,
huyện Thủy Nguyên) không còn nguyên vẹn ngay dưới chân cầu Bính. Ông V. sau
khi cự cãi với vợ con liền chạy một mạch lên cầu Bính lao mình qua thành cầu
để kết liễu cuộc đời.
Mới đây, vào
cuối tháng 9 cũng xảy ra một vụ nhảy cầu Bính tự tử. Sau khi tìm được xác nạn
nhân, cơ quan chức năng xác định đó là nghi phạm trong một vụ trọng án xảy
trên địa bàn quận Hải An. Chỉ vì mâu thuẫn mà người đàn ông này đã dùng búa
đánh vào đầu người hàng xóm làm vỡ hộp sọ, sau đó bỏ đi lên cầu Bính tìm đến
cái chết những mong thoát tội.
Cuốn sổ ghi lại
từng sự vụ, có những vụ anh Quang còn nhớ như mới xảy ra ngày nào, có những
vụ không có người thân tìm đến được ngành chức năng đưa đi, rồi dần chìm vào
lãng quên.
Khi nghe những
chuyện đồn thổi như bị oan hồn rủ đi hay bị thần quở trách anh Quang chia sẻ,
đúng là có không ít chuyện hoang đường về cây cầu này. Nhưng anh khẳng định
điều đó hoàn toàn không có cơ sở.
Anh Quang lý
giải, tính từ mặt cầu Bính tới mặt nước, khi thủy triều dâng cao nhất là 25 -
30m, nước càng xuống thấp thì độ cao càng tăng. Khi nhảy xuống, cơ thể người
tiếp xúc với mặt nước, xương, nội tạng đều dập vỡ và chết ngay. Có trường hợp
chưa chết ngay thì sau đó cũng chết vì đuối nước…
Ông Phạm Văn
Mỹ, một người làm nghề chài lưới trên sông Cấm thường xuyên tham gia tìm kiếm
vớt xác người tự tử ở cầu Bính cũng cho biết, hầu hết những xác chết nhảy cầu
khi vớt lên đều trong tình trạng cực kỳ thê thảm. Nhiều trường hợp khi vớt
lên xác đã trương, bị cá rỉa mất nhiều phần cơ thể.
* Giằng co với thần chết
Sau mỗi lần có người tự tử anh
Nguyễn Xuân Quang, bảo vệ cầu Bính đều ghi chép tỉ mỉ, đồng thời ghi chú thêm
thông tin thu thập được từ người thân, người quen của nạn nhân nên khi hỏi
đến trường hợp nào là anh nhớ như in.
Lối thoát ở cửa… tử
Vào một ngày
đầu tháng 4/2015, sau khi nhận được tin báo trên cầu Bính xuất hiện một thanh
niên có biểu hiện tự tử, Công an phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) đã cử một
tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Tới nơi lực
lượng công an thấy thanh niên này trèo qua lan can cầu, vẻ mặt đầy tâm trạng
và bỏ ngoài tai mọi lời khuyên. Đến khi người này hỏi mượn điện thoại để gọi
nói chuyện với bố mẹ lần cuối thì lực lượng chức năng đồng ý nhưng vẫn tìm
cách trì hoãn.
Tưởng lời đề
nghị được đáp ứng, người thanh niên trèo vào, xong lại vội vàng định quay ra
nhưng không kịp. Lực lượng công an và người dân đã khống chế, giằng co hàng
chục phút mới đưa được người này vào bên trong. Tại trụ sở công an, thanh
niên này khai nhà ở phố Lê Lợi (quận Ngô Quyền), do thua lô đề, cá độ bóng đá
nên định tự tử.
Một trường hợp
khác, những tưởng đặt chân lên đỉnh cầu Bính sẽ chắc chắn tìm được cái chết,
nhưng lại bất thành. Anh Quang kể, cách đây không lâu, vào khoảng 4h sáng bảo
vệ cầu trong lúc tuần tra phát hiện người một người phụ nữ đi bộ với biểu
hiện không bình thường.
Đội bí mật bám
theo và thấy chị này đi đến giữa cầu thì định trèo qua lan can. Lập tức, đội
vừa khống chế vừa thuyết phục động viên, cuối cùng chị này cũng nghe theo và
về phòng bảo vệ ngồi chờ người nhà đến đón.
Bình tĩnh trở
lại, người phụ nữ này cho biết, nhà mình là một cửa hiệu kinh doanh lớn ở phố
Tô Hiệu, quận Lê Chân. Mặc dù điều kiện kinh tế khá giả nhưng cuộc sống gia
đình thường xuyên rơi vào cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Những mâu
thuẫn cứ dồn nén khiến chị uất ức, muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Chị
đựng 6 viên gạch chỉ trong chiếc ba lô đeo trên người, đồng thời cột thêm 2
viên gạch nữa vào 2 tay cho nhanh… chìm.
Đây là một
trong ít người nhảy cầu tự tử may mắn được cứu sống.
Theo anh Quang,
có muôn vàn lý do để người ta tìm đến cái chết, nhưng có thể tập trung vào
một số nguyên nhân chính. Thường là do mâu thuẫn về tình cảm trong quan hệ
yêu đương, vợ chồng, cha mẹ và con cái, hoặc là gặp bế tắc trong cuộc sống,
công việc…
Cứu ai, ai cứu(?!)
Mới đây trên
mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại toàn bộ diễn biến vụ nhảy cầu Bính tự
tử đã khiến người xem không khỏi rợn người. Đó là một phụ nữ chừng 40 tuổi
ngồi vắt vẻo ngoài lan can cầu Bính. Nhiều người chứng kiến tìm đủ mọi cách
khuyên can nhưng không được.
Giữa
sự sống và cái chết chỉ là cái buông tay. Hàng trăm người đứng bên thành cầu
đồng loạt kêu thất thanh khi người phụ lao mình xuống sông từ vị trí cao nhất
của cầu. Đến khi rơi xuống nước rồi nạn nhân nhanh chóng nổi lên lóp ngóp
trên mặt nước, nhiều người đứng trên bờ hô hoán, nhưng khó có ai dám ra tay
khi dưới sông thăm thẳm không thuyền bè qua lại. Nạn nhân sau vài phút vùng
vẫy trên mặt nước đã bị dòng nước xiết nhấn chìm và cuốn đi…
Còn có những
chuyện mới nghe tưởng như đùa. Anh Quang cho biết, bảo vệ phát hiện đôi dép
nam và xe máy để lại giữa cầu nên báo cho công an địa phương. Lúc đầu ai cũng
nghĩ chủ nhân đã nhảy cầu tự tử, thế nhưng mấy hôm sau người này được gia
đình đưa lên công an trình diện xin lại tài sản. Truy ra mới hay âm mưu của
anh này là tạo hiện trường tự tử giả để chạy trốn một khoản nợ với số tiền
lớn đã vay mượn của nhiều người để làm ăn nhưng thua lỗ.
Nhiều người cho
rằng cần phải có biện pháp cứu hộ, cứu nạn như làm tấm lưới ngăn hoặc nâng
cao thành lan can... để xóa bỏ những ám ảnh kinh người trên cầu Bính.
Đã từng đối
diện với nhiều người có ý định nhảy cầu tự tử nên bảo vệ Nguyễn Xuân Quang
rất có kinh nghiệm đánh giá tâm lý. Có những người vô cùng quyết liệt, khi
đến giữa cầu lập tức lao ra ngoài thành cầu nhảy xuống luôn. Thế nhưng có
người thì rất lừng chừng, lững thững đi đi lại lại với vẻ mặt thất thần. Đây
là những người mới chỉ manh nha nghĩ đến cái chết, nếu may mắn phát hiện kịp
thời, vẫn có thể cứu vãn.
Trở lại câu
chuyện những chiếc phao cứu sinh anh Quang cho rằng đây cũng là một biện pháp
cứu người bị nạn, nhưng có chăng là để cứu những ai còn muốn sống. Nếu muốn
chết họ có thể tìm đến nơi khác hoặc bằng cách khác. Do đó, khó có tấm lưới,
phao cứu sinh nào ngăn chặn hay cứu giúp được. Điều quan trọng là mỗi người
tự trang bị cho mình tấm lưới hay một chiếc phao cứu sinh bằng những kỹ năng
sống.
(Theo VietNamNet)
Q.Minh
|
Trang
▼






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét