|
Tình tiết mới
vụ bảo vệ bệnh viện Nhi cản xe cấp cứu
Cập nhật lúc 17:05
Dư luận mấy ngày qua đặc
biệt quan tâm với vụ bảo vệ Bệnh viện Nhi TW ngăn cản xe cấp cứu khiến bệnh
nhân tử vong ngay trên xe.
Người
nhà bệnh nhân cho rằng, con họ vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi TW nhưng
bệnh tình không thuyên giảm và có chiều hướng xấu đi. Sau khi được bác sĩ
khuyên nhủ, gia đình đã làm thủ tục xin đưa cháu về quê trước khi trút hơi
thở cuối cùng.
Thế
nhưng, trong lúc xe cấp cứu vào đón bệnh nhân trở về Nghệ An thì bị
nhiều đối tượng mặc trang phục bảo vệ bệnh viện và thường phục ngăn chặn,
nhất quyết không cho chiếc xe này ra khỏi bệnh viện.
Sự việc
diễn ra từ 9h sáng, nhưng phải đến 11h cùng ngày, chiếc xe cấp cứu
mới rời khởi bệnh viện và con họ cũng trút hơi thở cuối cùng khi chiếc
xe đang bị ngăn cản không cho ra khỏi cổng.
Ngay
khi báo chí đăng tải thông tin, lãnh đạo Bệnh viện Nhi TW đã lên tiếng bác bỏ
và cho rằng, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang vào cuộc điều tra vì nghi xe
cứu thương nói trên là “xe dù”.
Lãnh
đạo bệnh viện này khẳng định, ngay sau khi nắm bắt sự việc, bệnh viện đã tổ
chức cuộc họp khẩn, mời các bên liên quan để xác minh cụ thể. Cuộc họp có đại
diện Bệnh viện Nhi TW; Công ty bảo vệ AZ (đơn vị quản lý nhân viên bảo vệ tại
bệnh viện); Công an phường Láng Thượng và Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về
Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội).
Tại
buổi làm việc, các bên đã làm rõ thông tin mạng xã hội lan truyền là chưa
đúng bản chất sự việc. Hiện tại toàn bộ kíp trực bảo vệ tại cổng số 1 của
công ty AZ ngày 2/7 đã bị đình chỉ công tác và yêu cầu viết tường trình. Cơ
quan công an đã vào cuộc và xác minh một số vấn đề liên quan.
Khi sự
việc chưa ngã ngũ, thì trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện clip thứ hai về sự
việc. Clip ghi lại hình ảnh chiếc xe cứu thương cùng người nhà bệnh nhi đang
khóc lóc, bức xúc với việc bảo vệ bệnh viên chặn không cho xe ra khỏi cổng.
Trong xe cấp cứu, một bệnh nhi nằm trên cáng cứu thương và được một nhân viên
y tế bóp bóng thở.
Người
nhà bệnh nhân cho biết, do điều kiện gia đình khó khăn nên đã nhờ một lái xe
cứu thương từ Nghệ An ra Hà Nội đón bệnh nhi về. Tuy nhiên, khi xe cứu thương
chở bệnh nhi ra đến cổng bệnh viện thì bị lực lượng bảo vệ chặn lại với lý
do: “Xe chở bệnh nhân vào thì được nhưng không cho chở bệnh nhân ra”.
Sự tắc
trách, vô cảm của lãnh đạo Bệnh viện Nhi TW và sự ngang ngược của bảo vệ
khiến người nhà bệnh nhi vô cùng đau đớn khi không thể đưa được cháu về nhà
trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Trong
một diễn biến khác, lái xe cứu thương bị bảo vệ ngăn cản là Nguyễn Cảnh Toàn
(31 tuổi, ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) khẳng định, đã lái xe cấp cứu 6 năm nay
và bệnh viện này thường xuyên ngăn cản các lái xe đón bệnh nhân.
Theo
anh Toàn, sáng 2/7, anh nhận được điện thoại từ người điều hành là ông Ngô
Tất Thành nói đến Bệnh viện Nhi TW để đón một bệnh nhân chở về quê ở Quỳ Hợp.
Ngay sau đó, anh Toàn đã lái xe đến cổng Bệnh viện Nhi TW để đón bệnh nhân.
Khi anh
Toàn đỗ xe ở sảnh bệnh viện chờ y tá đưa cháu bé xuống thì có 2 người đến yêu
cầu anh không được đậu xe chỗ này. Ngoài ra, còn có thêm một số đối tượng mặc
quần áo bình thường đến ngăn cản.
Thấy
vậy, anh Toàn đáp: “Người nhà gọi đến đón bệnh nhân về Nghệ An nhưng họ vẫn
không cho đậu xe tại đây và bắt phải đi ra ngoài, còn nói quy định của bệnh
viện là chỉ được đưa bệnh nhân đến, không được đón bệnh nhân đi.
“Khi
cháu bé được y tá đưa ra bằng cáng, những người này vẫn không cho đưa cháu
lên xe dù khi đó cháu rất yếu. Dù cả khi cháu đã nằm trên xe họ vẫn không cho
tôi đi” – anh Toàn nói.
Theo
anh Toàn, xe cấp cứu của anh do người nhà gọi đến đón bệnh nhân, xe hoạt động
theo đúng quy định của pháp luật, không phải xe dù.
(Theo
Năng lượng Mới) Thiên
Minh
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét