Thức ăn "bẩn" bủa vây trường
học:
Những
gói “hổ Kaka” chứa chì cực độc
Cập nhật lúc 15:55
Thức ăn "bẩn" bủa vây
trường học (kỳ 2): Những gói “hổ Kaka” chứa chì cực độc
![]()
Bánh tráng trộn
giá rẻ và màu sắc sặc sỡ.
Chúng tôi đã truy tìm nguồn gốc cung cấp và
sản xuất một số mặt hàng thường được bày bán ở các cổng trường, lựa chọn mẫu
thức ăn mang kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia. Kết quả rất
đáng lo ngại!
“3 không” - kẹo quẩy La
Phù...
Tại Hà
Nội, những món ăn vặt đóng gói không xuất xứ, nguồn gốc thường được các gánh
hàng rong mua sỉ (mua buôn) từ khu vực Hàng Giầy, chợ Đồng Xuân về bán. Giá
cả của các sản phẩm rẻ bèo, một túi Hổ Kaka 20 gói có giá 26.000 đồng, tính
ra mỗi gói “thịt hổ” này có giá bán sỉ chỉ 1.300 đồng/gói 20g, một túi thịt
bò nướng loại 380g giá 20.000 đồng và người bán hàng cho biết nếu mua nhiều
giá sẽ còn giảm nữa, số lượng bao nhiêu cũng có… Một số chủ hàng ở chợ Đồng
Xuân chỉ cho biết, những gói thức ăn trên nhập về từ Trung Quốc.
Một
trong những món đồ ăn được các em học sinh rất ưa thích là món kẹo quẩy. Từ
những gánh hàng ở cổng trường tiểu học La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, chúng tôi
tìm hiểu, thì được biết, kẹo quẩy chủ yếu được sản xuất tại một số cơ sở ở
ngay La Phù. Điểm chung của các cơ sở sản xuất này là “3 không”: Không chứng
nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bao bì nhãn
mác…
Từ
đường lớn vào trong Khu công nghiệp La Phù rất dễ nhận thấy các xe container,
xe tải bốc xếp các loại hàng hóa, bánh kẹo. Sâu vào bên trong khu vực làng La
Phù là những cơ sở sản xuất quẩy ăn liền. Chúng tôi đến cơ sở sản xuất của
chị Y. Chị Y đem hàng ra tận nơi giới thiệu, nhất quyết không cho chúng tôi
vào bên trong nơi sản xuất. Chị khẳng định: “Hầu hết các gia đình làm quẩy ở
đây đều theo kiểu thủ công, làm bằng tay là chính. Cả khu này, chắc cũng
chẳng nhà ai có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy tờ hay hóa
đơn chứng từ gì với loại hàng hóa này cả”. Chúng tôi tiếp tục tới một hộ gia
đình sản xuất quẩy khác, nhận ngay câu hỏi: “Sao vào tận đây mà không ra các
đại lý?”.
Ngỏ ý
muốn mua hàng với số lượng lớn, rẻ, để bán buôn nên mới tìm tới tận nơi,
chúng tôi mới được chủ nhà mở cửa cho vào. Tuy nhiên, anh T (chủ cơ sở này)
cũng khẳng định: “Mua nhiều thì mua, chứ không hề có hóa đơn, chứng từ hay
chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gì cả. Đây là mặt hàng thủ công
nghiệp, gia truyền nên làm”.
Tại nhà
anh T, những bao tải bột mì được xếp chồng chéo, lộn xộn lên nhau. Một vài
bao tải bóc dở, bột còn vương vãi ra nền. Sâu bên trong khu nhà này, theo
quan sát của PV, chỉ khoảng 15m2 là không gian làm kẹo quẩy chính của cơ
sở này. Những người thanh niên dùng miếng gỗ chà đi chà lại cho bột thành
khối hình dẹt chữ nhật. Cắt bột, nhào nặn… tất cả đều được chế biến bằng tay
trên chiếc bàn không hề có dụng cụ vệ sinh đi kèm. Tại khu vực nấu, một chảo
dầu lớn được đặt trên bếp lò. Bờ tường, sàn nhà khu vực này là một màu đen
kịt kèm thêm mùi dầu mỡ bốc lên cực kỳ khó chịu. Các dụng cụ nhào bột, đảo
quẩy, nồi nấu đường bám đầy bụi, cáu bẩn.
Chốc
chốc người phụ nữ lại mang những “mẻ” kẹo quẩy cho vào chiếc chảo dầu đã dùng
để chiên hàng vài chục mẻ quẩy từ trước đó, chảo dầu lúc này đã chuyển sang
màu nâu đen, nồng nặc khét. Sau đó vài phút, người phụ nữ dùng một miếng kẹp
giống như lồng quạt để dìm quẩy xuống cho ngập mỡ. Chỉ tầm từ 5-7 phút như
vậy là đã cho ra lò một mẻ quẩy vàng, giòn. Công đoạn cuối cùng là trộn quẩy
với đường để tạo vị ngọt. Một chiếc nồi nhỏ dính đầy bụi bặm bên trong là
đường đặc hòa với nước tạo thành một màu trắng đục rồi sau đó rưới lên mẻ
quẩy vừa lấy ra. Người phụ nữ 2 tay cầm 2 thanh inox dẹt xới đảo liên hồi.
Như vậy là đã xong một “mẻ kẹo quẩy”. Số quẩy này ngay sau đó được đổ ra nền
nhà, lót trên một vỏ bao tải rồi đóng gói chuyển tới các địa điểm bán.
“Choáng”
ở nơi cung cấp bánh tráng trộn, trà sữa siêu rẻ
Tại
TPHCM, chúng tôi tìm về nơi cung cấp món bánh tráng trộn, được bán nhan nhản
trước các cổng trường học. Đó là chợ Cầu Muối nằm dưới chân cầu ông Lãnh
(quận 1, TPHCM) - nơi có hàng chục cửa hàng liền kề chuyên bán các loại bánh
tráng, khô bò, khô mực, hành phi, tỏi phi, nước trộn (nước me, nước tắc, nước
khô bò)… Các cửa hàng cũ kĩ, bày nguyên liệu làm bánh tráng trộn không che
đậy, không nhãn mác.
Chúng
tôi ghé cửa hàng Bà Bảy nơi “chỉ bán sỉ”. Chiếm diện tích lớn nhất trong cửa
hàng là các loại bánh tráng chứa trong bao nylon không nhãn mác, không cột
miệng, để sát đường. Ngay ở cửa ra vào là những bịch lớn bánh tráng có màu
đỏ, vàng của ớt, sa tế, đây là hàng “trộn sẵn” với giá bán từ 12.000 - 15.000
đồng/kg. Người bán hàng lấy tay không bốc bánh bỏ vào bọc nylon nhỏ để bán
cho khách: “Nếu mới bán, nên mua loại đóng gói sẵn, giá 8.000 đồng 1 chục
bịch nhỏ. Nếu lấy 100 bịch thì giá bán buôn là 70.000, cái này về bán lời
lắm” - người phụ nữ chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu.
Đầy đủ
các loại gia vị, nguyên liệu bánh tráng trộn bày bán ở các cửa hàng tại đây.
Đặc biệt, nước trộn bánh tráng đủ các thể loại, nước bò đen, nước me, nước
tắc… được đóng gói trong túi nylon cũng không nhãn mác với giá rất rẻ. Một
chai nước me, nước tắc có giá 12.000 đồng, nước bò đen có giá 8.000 đồng/kg.
Bày bán
ngay sát đường, chậu bò đen cắt sẵn không hề được che đậy. Người bán hàng
tranh thủ lấy nước chảy ra từ những miếng “bò đen” để rót vào các túi nylon
bán cho khách. Trong cửa hàng, 3 người phụ nữ ngồi dưới đất, dùng tay không
để đóng gói khô bò, khô mực các loại. Một kilôgram bò đen chỉ có giá 84.000
đồng. Khi chúng tôi thắc mắc về nguồn gốc và hạn sử dụng của các loại bánh
tráng này, người chủ tiệm khẳng định: “Cái này tẩm ướp kỹ lắm để mấy tháng
cũng không hư”.
Chúng
tôi tìm đến chợ Bình Tây - nơi cung cấp rất nhiều loại nguyên liệu làm trà
sữa giá sỉ. Một người bán hàng tư vấn: “Muốn bán trà giá rẻ, tôi cung cấp
loại nguyên liệu rẻ”. Anh này lấy cho chúng tôi loại hồng trà giá 30.000/10
gói lọc, chỉ dẫn, cứ 1 gói lọc nhỏ pha được khoảng 2 lít nước trà. Sữa bột
loại 29.000 đồng/kg pha ra được 5 lít sữa và trân châu loại 29.000 đồng/kg có
thể nấu được thành 3kg hạt trân châu. Hạt thạch trái cây nhiều màu sắc giá
42.000 đồng/hũ loại 1,5kg.
Những thông số đáng lo
ngại
Kết quả
kiểm nghiệm sản phẩm Hổ Kaka (một trong những sản phẩm PV mua được tại cổng
trường học) do Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế)
đã phát hiện hàm lượng chì cao trong sản phẩm này. Hàm lượng này là 0,29mg/kg
sản phẩm. Mặc dù bị cơ quan chức năng cấm, nhưng sản phẩm này cũng giống như
rất nhiều các loại thực phẩm đóng gói sẵn bán tràn lan khắp các cổng trường
học.
Để làm
rõ hơn về sự độc hại của sản phẩm này, chúng tôi mang kết quả kiểm nghiệm với
hàm lượng chì như trên đến các chuyên gia. GS-TS Nguyễn Hải Nam - Trưởng bộ
môn Hóa -Dược (Trường Đại học Dược Hà Nội) cho biết: “Chì là nguyên tố kim
loại nặng rất nguy hiểm cho sức khỏe nếu bị nhiễm độc. Trước hết là ngộ độc
trường diễn tức là qua nguồn nước, thực phẩm nhiễm chì… thì các triệu chứng
xuất hiện khi bị ngộ độc ở hệ thần kinh trung ương là mệt mỏi, đau đầu, giảm
trí nhớ, mất ngủ, suy nhược thần kinh; Với hệ thần kinh ngoại vi: Suy nhược,
run chân tay, rối loạn vận động; Với hệ tiêu hóa sẽ gây ra đau bụng, buồn
nôn, nôn kéo dài. Với thận sẽ gây suy thận, giảm lượng nước tiểu hoặc trên
các cơ quan khác như thiếu máu, đau cơ, đau khớp. Với trường hợp ngộ độc cấp thì
ở thần kinh trung ương sẽ có biểu hiện hôn mê, co giật, mù mờ, mê sảng, rối
loạn vận động khu trú, đau đầu, tăng áp lực nội sọ… Với thần kinh ngoại vi sẽ
gây ra liệt ngoại biên. Đối với hệ tiêu hóa sẽ bị đau bụng quặn, nôn. Rồi gây
thiếu máu, suy thận cấp. Những sản phẩm thực phẩm có chứa chì, khi ăn vào, có
thể cực kì nguy hiểm đối với sức khỏe con người”.
“Tôi
lưu ý đặc biệt rằng: Riêng ở trẻ em, nếu bị ngộ độc chì nhẹ, các cháu sẽ có
biểu hiện như tăng kích thích, ngủ lịm từng lúc, bỏ chơi, quấy khóc. Đau
bụng, nôn, chán ăn. Khi bị ngộ độc cấp thì sẽ thay đổi hành vi, co giật, hôn
mê, liệt thần kinh, tăng áp lực nội sọ, nôn kéo dài; Biểu hiện thiếu máu,
thiếu sắt. Đặc biệt ngộ độc cấp có thể dẫn đến tử vong”- GS Nam nói thêm.
(Theo Lao động) Nhóm PV
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét