Đột kích chốn ăn chơi
của đại gia Sài Gòn
Cập nhật lúc 13:35
Nhà hàng 166
nổi tiếng với dàn tiếp viên "chân dài" trẻ đẹp, chịu chơi, thu hút
nhiều người lắm tiền và các Việt kiều đến ăn chơi.
![]()
Cảnh sát lập biên
bản vi phạm. Ảnh: Quốc Thắng
Đêm 18/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội (PC64) phối hợp cùng cảnh sát hình sự, ma túy (Công an TP HCM) ập vào kiểm
tra nhà hàng số 166 Nguyễn Bửu (phường 2, quận 5). Hàng chục tiếp viên ăn mặc
hở hang chạy tán loạn lên các tầng trên lẩn tránh.
Tại 2 phòng karaoke, cảnh sát phát hiện nhiều
tiếp viên trẻ đẹp ăn mặc "mát mẻ" đang ngả ngớn, mơn trớn khách ăn
nhậu, hát hò. Trên lầu, hàng chục cô gái tuổi đôi mươi khác ngồi túm tụm ở
một khu vực, kéo áo che phần nhạy cảm. "Chúng em đang chờ khách chọn
ngồi với họ", một cô cho hay.
![]()
Dàn "chân dài" trẻ đẹp chuyên phục vụ
đại gia. Ảnh: Quốc Thắng.
Chủ nhà hàng không đưa ra giấy phép kinh doanh karaoke.
Cảnh sát đã niêm phong 2 dàn máy, lập biên bản các lỗi: không có hệ thống
phòng cháy chữa cháy tự động, không đủ đèn chiếu sáng sự cố....
Nhà hàng 166 gồm hai căn nhà nhiều tầng
thông nhau, bên trong có hàng chục phòng Vip được thiết kế như phòng karaoke.
Nơi đây từ lâu nổi tiếng là chốn ăn chơi của Sài Gòn bởi qui tụ dàn tiếp viên
trẻ đẹp và luôn thay đổi.
Dàn karaoke bị niêm phong. Ảnh: Quốc Thắng.
"Giá ăn nhậu và phục vụ rất đắt
đỏ, chỗ này thường dành cho giới đại gia, Việt kiều về nước đến ăn chơi. Tên
quán được họ gọi theo tiếng lóng là Dzách Lục Lục theo địa chỉ quán 166",
một cán bộ đoàn kiểm tra cho biết.
Nhà hàng 166 nhiều lần thay đổi tên quán, lần nào cũng bị xử lý.
Theo VnExpress
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét