Hà Nam:
Nhà “dân” phải phá, nhà “quan” giữ lại!
Cập nhật lúc 08:56
Chủ tịch UBND xã bị tố xây nhà trên đất nông nghiệp. nhưng không bị
cưỡng chế, trong khi đó nhà người dân lại bị đập bỏ không thương tiếc
Mấy ngày
qua, cả xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam xôn xao bàn tán việc ông
Trần Hữu Tân, Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh cùng đoàn cán bộ của UBND xã
mang máy móc đến phá dỡ toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông Đặng Văn Chiu, xóm
Hùng Tiến, xã Nhân Thịnh khi ông Chiu đi vắng.
Được
biết, căn nhà của ông Chiu được xây dựng trên mảnh đất vốn đang có mục đích
sử dụng là trồng lúa. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài xây dựng, UBND xã
lại không có biện pháp ngăn chặn, có dấu hiệu buông lỏng quản lý.
Tuy
nhiên, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nhà của ông Chiu không phải là
căn nhà duy nhất bị chính quyền “xử" giữa lúc nhà của các hộ dân vi phạm
xung quanh vẫn “bình yên vô sự”.
Người
dân địa phương cho hay, ngay cả căn nhà 3 tầng của Chủ tịch UBND xã – ông
Trần Hữu Tân cũng được xây dựng trên đất thổ canh có thể chưa hoàn tất thủ
tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Trong
đơn kêu cứu của mình, ông Chiu còn tố chính quyền địa phương chưa thực hiện
đúng, đầy đủ quy trình cưỡng chế mà đã phá dỡ nhà của ông, nhất là khi gia
đình ông đi vắng.
Cụ thể,
ông Chiu cho biết, nhà của ông nằm trên mảnh đất do chị gái ông là bà Đặng
Thị Toan để lại từ năm 2005. Diện tích đất 360m2 nói trên được chuyển sang
hình thức đa canh theo Quyết định số 115/QĐ-UB ngày 15/02/1992 của UBND tỉnh
Hà Nam.
Năm
2006, ông Chiu xây dựng một căn nhà tạm cấp 4 trên diện tích đất nói trên để
phục vụ sinh hoạt, đến khoảng đầu năm 2007 thì hoàn thành.
“Trong suốt
quá trình xây dựng khoảng 01 năm, các cấp chính quyền địa phương không có bất
cứ ý kiến gì”, ông Chiu viết.
Đến năm
2014, trải qua thời gian, căn nhà tạm bị nứt, dột. Thấy xung quanh thửa đất
các gia đình khác xây dựng nhà kiên cố, gia đình ông Chiu cũng xây dựng 1
móng nhà kiên cố trên diện tích đất trên.
Ông Chiu
khẳng định trong quá trình xây dựng đến khi hoàn thành gia đình không nhận
được bât cứ phản hồi nào của các cấp chính quyền địa phương.
Tháng
10/2015, ông Chiu tiếp tục xây dựng nhà kiên cố trên nền móng trước đó. Cán
bộ UBND xã Nhân Thịnh có đến nhắc nhở bằng miệng về việc ông Chiu xây dựng
nhà chưa hợp pháp.
Tuy
nhiên, do các hộ gia đình xung quanh vẫn xây dựng mà không bị ngăn cấm, cản
trở nên ông Chiu vẫn tiếp tục xây dựng công trình nhà ở.
Ngày
28/10/2015, lúc gia đình ông Chiu đi vắng, Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh cùng
đoàn cán bộ của UBND xã đã mang máy móc đến phá dỡ toàn bộ ngôi nhà của gia
đình ông.
Theo ông
Chiu, việc cưỡng chế phá dỡ của UBND xã Nhân Thịnh “không có quyết định cưỡng
chế, không có thông báo đến gia đình từ trước”.
"Máy
xúc làm việc khoảng từ 14h đến 22h cùng ngày 28/10 thì san bằng ngôi nhà của
gia đình tôi chắt chiu bấy lâu trước sự xót xa của gia đình và hàng xóm.
Sáng ngày 29/10,
tôi có ra UBND xã hỏi về việc này thì ông Lương Văn Sính, Phó Chủ tịch Ủy ban
nói hiện tại chưa có quyết định cưỡng chế”, ông Chiu kể lại.
Chính quyền đá
bóng trách nhiệm?
Để rộng
đường dư luận, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Nhân Thịnh.
Trao đổi với
chúng tôi, ông Lương Văn Sính, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh cho biết: “Về
phía chính quyền, phải khẳng định việc làm của chúng tôi là đúng".
"Huyện
trực tiếp chỉ đạo chúng tôi mới dám làm. Muốn tìm hiểu sâu về vấn đề, chúng
tôi phân công đồng chí Chủ tịch trả lời. Nhưng đồng chí ấy hôm nay bận họp”, ông Sính
cho biết thêm.
Ông Sính giải
thích: “Chúng tôi cưỡng chế vì đất bị sử dụng sai mục đích. Khi ông Chiu
dựng cột nhà đầu tiên, tôi từng tới lập biên bản và nói đây là đất 115, nếu
ông cố tình làm UBND xã sẽ cưỡng chế vì đây là hành vi vi phạm quả tang.
Khi ông ấy làm
dàn cốt pha, chúng tôi đã lập biên bản, nhưng ông ấy không ký, thậm chí ông ấy
còn lăng mạ chúng tôi, đưa quân ra xử chúng tôi”.
Nói về biên
bản cưỡng chế, ông Sính khẳng định: “Chính tay chúng tôi cầm biên bản đưa
cho ông ấy. Ông ấy còn nói sẽ xé biên bản này”.
Thế
nhưng, khi phóng viên đề nghị cho xem văn bản cưỡng chế, ông Sính từ chối.
Trước câu hỏi
vì sao chỉ có nhà ông Chiu bị cưỡng chế trong khi các trường hợp vi phạm khác
xung quanh không bị xử lý, ông Sính trả lời: “Về luật pháp, nếu nói công
bằng thì có nhiều cái khó công bằng. Giờ nếu chính quyền làm được cái công
bằng ấy thì chẳng ai phải nói ra câu nào cả. Có nhiều cái chúng ta phải khắc
phục dần dần từng bước”.
Ông Sính
thừa nhận việc thực hiện kết luận 48 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và kế
hoạch 810 của Ban Dân nguyện về việc cưỡng chế với những hộ sử dụng đất sai mục
đích ở địa phương là rất “nan giải và khó thực hiện”.
Vị Phó
chủ tịch xã này cũng từ chối bình luận mọi câu hỏi liên quan tới nhà của Chủ
tịch xã.
Trong khi đó,
nguyên Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân – ông Nguyễn Thành Trọng, người đang cư
trú ở xã Nhân Thịnh thông tin: “Ngày 15/10, Tỉnh có công văn khẩn cấp đề
nghị người dân không được cơi nới, xây dựng trái phép trên đất 115.
Ngày 19/10,
huyện lại có một công văn tiếp về vấn đề này. Đến ngày 21/10, gia đình ông
Chiu cố tình xây dựng, xã đã lập biên bản và cái này có chỉ đạo từ huyện”.
Ông
Trọng cho hay hôm cưỡng chế (ngày 28/10), có cả công an huyện về trực tiếp
chỉ đạo.
Phân
tích nguyên nhân khiến chỉ mình nhà ông Chiu bị san bằng, ông Trọng cho rằng
là do gia đình ông Chiu cố tình xây dựng trái phép vào thời điểm tỉnh đã có
công văn khẩn cấp về việc này.
Tuy vậy,
ông Trọng cũng không biết rõ liệu chính quyền đã thực hiện việc cưỡng chế
đúng quy trình hay chưa.
(Theo
Giáo dục VN) Hải Minh
|
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét