Cán bộ vòi tiền dân là “chuyện thường ngày”?
Cập nhật lúc 07:50
Vụ việc chị Phạm Ngọc
Yến xin giấy phép xây dựng (GPXD) bị cán bộ lợi dụng “làm tiền” khiến nhiều
bạn đọc ngán ngẩm trước hiện trạng tham nhũng công khai của một số cán bộ
công chức nhà nước.
Nhiều bạn đọc cho rằng hiện tượng này
xảy ra “như cơm bữa”, chẳng qua là ít có ai chịu tố cáo “nên mới tràn lan như
vậy”.
Cùng chung hoàn cảnh
Một số bạn đọc tỏ ra đồng cảm với người
tố cáo vì cùng chịu chung cảnh ngộ bị cán bộ “vòi vĩnh” khi xây nhà
giống trường hợp của chị Phạm Ngọc Yến.
“Chúng tôi xây nhà mới, hở ra một tí gì
cũng bị đòi tiền. Theo chủ trương của nhà nước thì lắp đồng hồ điện, đồng hồ
nước mới trong khu dân cư thì không mất tiền, nhưng thực tế chúng tôi bị
gợi ý trả tiền một cách trắng trợn. Mang tiếng là miễn phí, nhưng tính ra
chúng tôi đã mất mấy triệu đồng”, bạn đọc Trịnh Thị Thu bức xúc.
Một bạn đọc chia sẻ với TTO chuyện phải “chung
chi” cho thanh tra đô thị 20 triệu đồng để không bị làm khó khi sửa chữa nhà.
“Tôi đi xin GPXD nhà mất 2 tháng với 3-4
lần điều chỉnh bản vẽ. Có đi rồi mới biết nó tiêu cực như thế nào. Muốn có
giấy phép trong vòng 10 -15 ngày thì phải mất 5 triệu. Còn nếu mình tự đi
thì điều chỉnh lặt vặt tới khi nào mòn đôi dép thì thôi” - một bạn
đọc khác kể.
Các bạn đọc còn chỉ ra: Vấn đề này
thì nơi nào cũng có, nhưng không phải người dân ở nơi nào cũng dám nói. Nhiều
bạn đọc cho là chuyện này đã trở thành “chuyện thường tình”.
Chuyện muôn thuở của cán bộ
Các bạn đọc thở dài khi vấn đề chống
tham nhũng được dư luận cũng như tất cả các cấp, các ban ngành đặc biệt quan
tâm, thế mà vẫn có cán bộ ngang nhiên ăn hối lộ, “làm tiền” người dân.
Tất cả các ý kiến đều cho rằng phải điều
tra xử lý, kỷ luật nghiêm cán bộ vòi vĩnh người dân ra khỏi bộ máy
nhà nước.
Nhiều bạn đọc đặt vấn đề "khi nào
đồng lương của công chức nhà nước đủ sống thì mới giảm thiểu tình trạng
này".
Ở chiều hướng khác, nhiều bạn đọc cho
rằng việc quy hoạch không rõ ràng đang gây ra những hệ lụy cho cả người dân
và cán bộ nhà nước.
Bạn đọc Phan Lê Phú Chính nêu: “Quy
hoạch gì cứ thay đổi xoành xoạch lại không công khai. Như vậy nó mới trở
thành một thứ đặc quyền thông tin, các cán bộ địa chính từ đó mới có cái cớ
để hành dân”.
Nhiều ý kiến đề xuất nên công khai các
đề án quy hoạch, quy hoạch nào chưa công khai cho dân thì phải cấp phép cho
dân xây nhà. Các đồ án, qui hoạch, chậm nhất trong vòng 30 ngày phải công bố
cho dân rõ.
Hầu hết các bạn đọc đều cho rằng các cơ
quan báo chí nên tiếp tục mạnh dạn phanh phui những vụ việc như thế này để
góp phần hạn chế việc cán bộ tham nhũng “vòi vĩnh” người dân.
(Theo Tuổi trẻ) MAI NGUYỄN tổng hợp
Trên dưới như nhau cả, chẳng có ai xử lý đâu, nhà dột từ nóc
mà! Thấy VTV1 đưa hoài vụ ăn chặn người tâm thần ở Nghệ An thành ra lại thấy
tội nghiệp cho bà PGĐ ở đây, chỉ mấy chục triệu mà bị bêu tên suốt. Đúng là
con mèo ăn vụng tí cá bị đánh tơi bời, con hổ vồ mất con trâu cả làng tái mặt
đứng nhìn.
Thương Giang
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét