Ông Putin dửng dưng: 'Nga chả có quan hệ gì với G7'Cập nhật lúc 14:48(Quan hệ quốc tế) - Lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển (G7) chắc hẳn sẽ rất “đau” khi Tổng thống Nga V.Putin thản nhiên phủ nhận: “Nga chả có quan hệ gì với G7”.
“Nga chả có quan hệ gì với G7”
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có
chuyến thăm chính thức đến Italia. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng
Italia Matteo Renzi, trả lời câu hỏi của các phóng viên, nguyên thủ quốc gia
Nga thản nhiên tuyên bố rằng, vào thời điểm này, Liên bang Nga chẳng có quan
hệ gì với G7.
Nhiều nhà báo
quốc tế đã hỏi ông Putin rằng, trong bối cảnh nhóm G7 kêu gọi tăng cường
trừng phạt Nga, hiện nay Moscow thiết lập quan hệ như thế nào với nhóm này.
“G7 không phải là một tổ chức. Đó là một dạng Câu lạc bộ theo sở thích” - ông
Vladimir Putin tuyên bố như vậy tại Milan.
"Về sự hợp
tác của chúng tôi (Nga và G7) trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật, sự hợp tác
không tốt lắm và nói thực là không có ý nghĩa gì đối với khả năng quốc phòng
của Nga, G7 không phải là một tổ chức quốc tế, có quyền kết nạp hay khai trừ
các thành viên".
Về vấn đề này,
ngay từ khi sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Liên bang, Tổng thống Nga Vladimir
Putin luôn giữ vững quan điểm là ông sẽ không hề tiếc nuối việc các đối tác
G7 trừng phạt Nga về vấn đề Ukraine, bằng cách loại Nga ra khỏi nhóm 8 nền
kinh tế hàng đầu thế giới.
Trong cuộc
phỏng vấn với báo Sự thật Thanh niên (Nga) tháng 3-2014, trả lời câu hỏi liệu
nhà lãnh đạo nước Nga có chút tiếc nuối nào về việc G-8 có thể loại Moscow,
ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, nói rằng ông Vladimir
Putin đã thản nhiên trả lời: “Không, không hề”.
Khi các nước G7
đe dọa tẩy chay hội nghị thượng đỉnh ở Sochi nhắm gây sức ép với Nga về vấn
đề Crimea, đòi Moscow ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền lâm thời
Ukraine để giải quyết các quan ngại về nhân quyền và an ninh của
họ, Tổng thống Nga đã không thèm đếm xỉa đến ý kiến của các nước phương Tây.
Trả lời phỏng
vấn của các phóng viên về việc, Nga nghĩ thế nào khi bị G-7 đe dọa tẩy chay
hội nghị ở Sochi, ông Putin đã tuyên bố thẳng thừng rằng, Nga đang chuẩn bị
cho hội nghị G8 và sẵn sàng tiếp đón các đồng nghiệp, “nhưng nếu họ không
muốn đến thì thôi, cũng chẳng cần”.
Hội nghị thượng
đỉnh G-7 ở Đức đã kết thúc, đây là lần thứ hai không có sự tham gia của Tổng
thống Nga Vladimir Putin.
Sự vắng mặt của
nhà lãnh đạo Nga không ngăn cản việc ông trở thành “nhân vật chính” của cuộc
họp: Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, nguyên thủ các cường quốc phương
Tây đã đặc biệt tập trung vào kế hoạch đối đầu với Moscow.
Chủ đề
Nga-Putin và chống lại sự ảnh hưởng của Nga đã đẩy lùi chương trình nghị sự
được thống nhất từ trước bao gồm biến đổi khí hậu, khu vực thương mại tự do
giữa EU và Hoa Kỳ, tình hình xung quanh Libya, chương trình hạt nhân Iran và
"Nhà nước Hồi giáo"…
Vắng bóng Nga,
G-7 đang chuyển sang vai trò mới, từ hiệp hội kinh tế giải quyết các vấn đề
kinh tế và phát triển toàn cầu thành một tổ chức chính trị “phi hợp pháp”,
một cơ chế với nhiệm vụ tự đặt ra là bảo vệ hệ tư tưởng và những giá trị của
thế giới phương Tây.
G7
đối đầu Nga - một đường lối vô vọng
Tại hội nghị
lần này, thái độ với Nga của lãnh đạo các nước G-7 đã đi vào giai đoạn đối
đầu tích cực.
Tổng thống Mỹ
làm nóng không khí chung bằng sự kêu gọi các đối tác phương Tây "đẩy
lùi" những hành động của Nga ở Ukraine. Điều duy nhất được công
bố khi ông Obama kết thúc cuộc gặp Thủ tướng Đức là sẽ tiếp tục các biện pháp
trừng phạt gây áp lực với Moscow.
Các chuyên gia
quốc tế đã lưu ý rằng biện pháp trừng phạt của phương Tây không tác động tiêu
cực đến Nga nhiều hơn so với chính sự ảnh hưởng vào những nước này.
Trong khi Tổng thống Mỹ diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh G-7 về việc
ông Putin phá hoại nền kinh tế Nga, cô lập nước Nga, ở Moscow đã khai mạc
Diễn đàn Nghị viện các nước BRICS lần thứ nhất - biểu tượng mới của thế giới
đa cực và là một trong những động lực chính của sự phát triển toàn cầu.
Chỉ có 4 trong số 8 nền kinh tế hàng đầu của thế giới hiện diện tại G-7
với các vị trí thứ nhất, thứ tư, thứ năm và thứ tám (đứng thứ hai, thứ ba,
thứ sáu và thứ bảy thế giới về phát triển kinh tế là các nước BRICS), với
tổng GDP xấp xỉ 35 nghìn tỷ USD.
Theo IMF, các nước BRICS chiếm 26% diện tích lãnh thổ và 46% dân số thế
giới, 30% GDP toàn cầu. Tổng thu nhập GDP năm 2014 đạt 32,5 nghìn tỷ đô la.
Chỉ số này thua các nước G7 chỉ khoảng 2,2 nghìn tỷ. Theo các chuyên gia,
khoảng cách này sẽ sớm được khắc phục.
Các lãnh đạo G-7 đã không thành công trong việc cô lập Nga trên vũ đài
quốc tế. Nền kinh tế đất nước không bị sụp đổ vì những biện pháp trừng phạt.
Ví dụ, Ngân hàng Thế giới đã cải thiện dự báo trong năm nay và năm sau, Nga
sẽ vượt cao trào lạm phát, nền kinh tế vẫn tăng trưởng dù mức tăng không cao.
Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga dự đoán mức giá tiêu dùng sẽ giảm,
trong khi đồng rúp bắt đầu được củng cố, thậm chí tình hình cho phép Nga khôi
phục dự trữ vàng ngoại tệ.
“Chúng tôi đang thu mua ngoại hối trên thị trường, từ tháng 5 đến tháng 6
chúng tôi đã mua hơn 3 tỷ USD" - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga
Nabiullina cho biết tại phiên họp Duma quốc gia. Bà nhấn mạnh rằng, chương
trình phục hồi dự trữ vàng ngoại tệ do cơ quan quản lý công bố sẽ được thực
hiện trong thời gian dài.
Bình luận việc Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố về "sự thành công của
đường lối cô lập Nga", blogger Maria Zakharova nhận xét thẳng thắn, Mỹ
đã chẳng hề có bất kỳ thành tựu nào. Lần đầu tiên tổng thống một nước lớn vốn
coi mình là người văn minh lại tự hào đang nỗ lực làm điều xấu xa đối với dân
tộc khác dù không gây chiến tranh với họ.
Theo Maria Zakharova, không loại trừ nguyên nhân do Tổng thống Mỹ chẳng
có gì để tự hào về những điều tốt lành ông đã làm.
Blogger đã nhắc đến sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ hàng chục
quốc gia trên thế giới: ném bom Nam Tư, cái chết của hàng trăm ngàn thường
dân Iraq, chiến dịch chống Syria dẫn đến sự xuất hiện của “Nhà nước Hồi giáo”
IS, sự tan vỡ của nhà nước Libya...
(Theo Đất Việt) Huy Bình
|
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét