Báo Một
Thế Giới phản hồi yêu cầu gỡ bài, cải chính của ông Lê Phước Vũ
Cập
nhật lúc 14:54
![]()
Người dân tìm đến báo Một Thế
Giới phản ảnh sự bức xúc trước những việc làm của Công ty TNHH Đầu tư và Du
lịch Hoa Sen
Sau khi đăng tải bài viết Dân xã Đạ
M’ri năn nỉ đại gia Lê Phước Vũ “là Phật tử thì đừng ép dân”, Báo
điện tử Một Thế Giới đã 2 lần nhận được công văn, một từ Công ty TNHH Đầu tư
và Du lịch Hoa Sen và một từ cá nhân ông Lê Phước Vũ, với nội dung yêu cầu
báo điện tử Một Thế Giới “phải gỡ bỏ bài viết trong vòng 12 giờ”.
Để rộng đường dư
luận, Báo Một Thế Giới xin đăng tải toàn bộ nội dung 2 công văn này.
Nội dung bài
báo đề cập đến những vấn đề người dân Thôn 3, xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm
Đồng bức xúc các vấn đề chính:
1 – Công ty
TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen chặn nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu nông
nghiệp và sinh hoạt.
2 - Công ty
TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen chặn con đường lên rẫy từ 30 năm qua của bà con,
gây khó dễ cho bà con nông dân khi chuyển sang con đường mới.
3 - Công ty
TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen có nhiều hoạt động gây cản trở cuộc sống sinh hoạt,
công việc của bà con Đạ M’ri có phải mục đích là ép bà con nhận giá đền bù rẻ
và giao quyền sử dụng đất cùng bán rẻ các tài sản, hoa màu trên đất cho công
ty?
Tuy nhiên, nội dung
công văn của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen và cá nhân ông Lê Phước
Vũ gửi báo điện tử Một Thế Giới không trả lời những bức xúc trên của của
người dân mà chủ yếu tập trung vào 4 cáo buộc những sai trái của báo điện tử
Một Thế Giới.
Chúng
tôi lần lượt phản hồi 4 nội dung ông Lê Phước Vũ và Công ty TNHH Đầu tư và Du
lịch Hoa Sen đề cập như sau:
1 – Ông Vũ cho rằng
“việc sử dụng nguồn nước, xây dựng con đường mới và các biện pháp bảo vệ của
Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen là hoàn toàn phù hợp với quy định của
pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đạ Huoai,
việc bài báo đưa thông tin gây hiểu lầm cho dư luận về chủ trương, chính sách
của nhà nước”.
Về vấn đề này, khúc
mắc chính giữa Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen và người dân là việc
chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho công ty. Chủ trương của
UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc xúc tiến dự án là thực hiện công tác thoả thuận
chuyển nhượng tài sản trên đất, quyền sử dụng đất (gọi nôm na là đền bù –
giải toả) - theo công văn số 103/TB-UBND tỉnh Lâm Đồng, phải là “chủ
đầu tư hài lòng, người dân vui vẻ”.
Việc Công ty
TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ làm chủ tịch, khi chưa đạt được
thoả thuận với người dân đã cắt nguồn nước duy nhất dùng để sinh hoạt
và tưới tiêu nông nghiệp đúng vào mùa hạn hán, trong khi chính quyền địa
phương chưa tìm ra nguồn nước mới, dồn người dân vào đường cùng. Theo chúng
tôi, đây là hành động thiếu cân nhắc của một doanh nghiệp đối với người dân.
Chưa hết, Công
ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen cắt luôn đường lên rẫy và chuyển hướng đi của
người dân sang một con đường mới, mỗi lần đi qua phải trình báo bảo vệ, phải
sạch sẽ, xe cộ không dính đất mới được đi qua. Đây là đòi hỏi không chính
đáng đối với bà con nông dân vốn chân lấm, tay bùn.
Những hành động
này của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen đã đi ngược hoàn toàn chủ trương
“chủ đầu tư hài lòng, người dân vui vẻ” của UBND tỉnh Lâm Đồng, khiến bà con
bức xúc phải kêu cứu.
2 – Công ty
TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen cùng ông Vũ cho rằng việc triển khai dự án và các
biện pháp bảo vệ rừng được thực hiện bởi Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa
Sen, tuy nhiên bài báo nêu không đúng sự thật về các hành vi liên quan đến cá
nhân ông Vũ, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của ông Vũ.
Vấn đề Công ty TNHH
Đầu tư và Du lịch Hoa Sen và cá nhân ông Vũ nêu, nếu chúng tôi hiểu đúng ý thì
đây là việc của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen, bản thân cá nhân ông
Lê Phước Vũ không liên quan đến công ty này.
Chúng tôi được biết,
theo Giấy chứng nhận Đầu tư điều chỉnh số 42121000791 của Uỷ ban Nhân dân
tỉnh Lâm Đồng về việc chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 5.6.2012, UBND
tỉnh Lâm Đồng đã chứng nhận Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen, theo như
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800921584 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh
Lâm Đồng cấp đăng ký lần đầu ngày 12.7.2010, thì Công ty TNHH Đầu tư và Du
lịch Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ, sinh ngày 28.5.1963 làm đại diện với chức
danh Chủ tịch công ty (xem bản sao giấy chứng nhận đính kèm). Do đó, việc
Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen cho rằng cá nhân ông Lê Phước Vũ
không liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen và dự án trên là
hoàn toàn không đúng.
3 – Việc ông Vũ
và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen cho rằng báo điện tử Một Thế Giới
xâm phạm đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của cá nhân, theo chúng tôi là
không có căn cứ. Trong bài báo không hề có lời lẽ nào không tôn trọng tự do
tín ngưỡng của cá nhân ông Lê Phước Vũ. Bài báo chỉ trích lại sự thật những
gì người dân phản ánh về ông Vũ, thậm chí, chúng tôi còn giữ những clip ghi
hình người dân có lời lẽ phản ứng ông Vũ nặng nề hơn, nhưng chúng tôi không
trích đăng tải.
4 – Việc ông Vũ
và Công ty phản ánh phóng viên báo Một Thế Giới thông tin một chiều và không
được kiểm chứng. Vấn đề này, PV báo Một Thế Giới tiếp xúc với rất nhiều người
dân ở xã Đạ M’ri và những thông tin chúng tôi đăng tải đều là sự thật. Bài
báo cũng nêu ý kiến của chính quyền địa phương, do đó, ông Vũ và Công ty TNHH
Đầu tư và Du lịch Hoa Sen qui kết báo điện tử Một Thế Giới đăng thông tin một
chiều là không có cơ sở.
Trên đây là
phản hồi của Báo điện tử Một Thế Giới trả lời 4 yêu cầu của cá nhân ông Lê Phước
Vũ và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen về bài viết “Dân xã Đạ M’ri năn
nỉ đại gia Lê Phước Vũ “đã là Phật tử thì đừng ép dân””.
Về quan điểm, chúng
tôi vẫn ủng hộ chủ trương tiến hành xây dựng dự án “Trồng rừng, quản lý bảo
vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái B’Nom Lu Mu” tại xã Đạ M’ri. Tuy nhiên,
việc tiến hành, triển khai dự án phải diễn ra theo đúng chủ trương của tỉnh
là “chủ đầu tư hài lòng, người dân vui vẻ” và tuyệt đối tránh để xảy ra những
bức xúc nơi người dân.
Người
dân nơi đây là những con người đã từ 28 năm về trước, di dân từ huyện Mộ Đức,
tỉnh Quảng Ngãi xa xôi để vượt 800 km vào xậy dựng vùng kinh tế mới ở xã Đạ
M’ri. Họ đã phải vượt qua những khó khăn, bệnh tật nơi rừng thiêng nước độc,
nhiều người trong số họ đã bỏ mạng vì sốt rét rừng để biến Đạ M’ri thành vùng
đất trù phú như hiện nay.
Báo
điện tử Một Thế Giới
|
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét