THỨC ĂN BẨN TẠI BÌNH
DƯƠNG: THỦ PHẠM CŨ, NẠN NHÂN MỚI CHỈ CÓ 15 HỌC SINH!*
Cập nhật lúc
07:44
Đơn vị cung
cấp suất ăn cho trường có 15 học sinh nhập viện là Phú Nhật Hào - công ty vừa
gây chấn động dư luận ở Bình Dương với nghi án cung cấp cá diêu hồng thối cho
một trường tiểu học khác vào tháng 3 vừa qua.
Trưa 9-4, 15
học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã phải
nhập viện sau suất ăn trưa theo chế độ bán trú tại trường.
Trường Tiểu
học Võ Thị Sáu có 388 em theo chế độ bán trú (ăn nghỉ trưa tại trường).
Khoảng 11 giờ, các em dùng bữa trưa với cơm, đậu hủ nhồi thịt, canh mồng tơi
mướp. Khoảng 30 phút sau khi ăn, 1 học sinh bị nôn ói. Tiếp đó, 4 học sinh
khác có cảm giác buồn nôn. Ngoài ra, còn 10 học sinh nữa có triệu chứng đau
bụng.
Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị
Sáu được điều trị sau suất ăn trưa
15 học sinh này được
giáo viên tức tốc đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát. Các em được cho uống
thuốc giảm đau, truyền dịch, điều trị theo phác đồ. Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm tỉnh Bình Dương kết hợp với Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát lấy mẫu
bệnh phẩm, lấy mẫu thức ăn tại trường để gửi Viện Y tế công cộng TP HCM xét
nghiệm, điều tra nguyên nhân.
Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình
Dương xác nhận với phóng viên Báo Người lao động, đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường
Tiểu học Võ Thị Sáu là Công ty Phú Nhật Hào.
Cá diêu hồng thối mà Công ty
Phú Nhật Hào vận chuyển bằng xe tải vào Trường tiểu học Long Bình được phụ huynh phát hiện chụp hình
vào ngày 5-3
Đây là công ty
từng gây ra vụ lùm xùm khi vận chuyển cá diêu hồng hôi thối vào khu vực bếp
ăn của Trường Tiểu học Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình
Dương vào chiều 5-3. Vụ việc bị phụ huynh phát hiện, hàng chục ký cá hôi thối
bị thiêu hủy, không cho nấu nướng phục vụ học sinh của trường.
(Theo Người LĐ) N. Phú
* Dư luận phải cúi
đầu “thán phục” sức sống của cái công ty Phú Nhật Hào này. Lẽ ra thủ phạm
phải ra trước vành móng ngựa rồi chứ đâu vẫn “tung hoành” thức ăn bẩn tại các
trường học? “Ông" Phú Nhật Hào này chắc phải thanh thế lắm, không ai dám động vào.
Nếu phải “dân đen” thì giám đốc công ty này đã “vỡ mặt” ngay "cú đánh" đầu tiên
của công quyền rồi. Có lẽ Bình Dương đang hy sinh mầm non tương lai cho lợi
ích của những kẻ nào đó!
Thương Giang
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét