“Công ty cá thối” và sự thỏa
hiệp với cái xấu
Cập nhật lúc 15:16
(Người Việt)
- Hồi tháng 3, công ty Phú Nhật Hào mang cá thối thịt ôi vào trường học, nay
thì 15 học sinh ở Bến Cát lại nôn ói sau bữa ăn trưa.
Còn nhớ cách đây 1 tháng, dư luận đã từng
xôn xao và phẫn nộ vì việc công ty Phú Nhật Hào mang cá thối, thịt ôi vào chế
biến bữa ăn cho trẻ em trường tiểu học ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương).
Cứ tưởng sau vụ
việc ấy, công ty này sẽ bị xử phạt nặng, bị tẩy chay, thậm chí bị hủy bỏ các
hợp đồng đã ký với các trường. Đó là hình phạt xứng đáng cho những doanh
nghiệp làm ăn trí trá, coi thường sức khỏe khách hàng.
Nhưng không
thưa quý bạn đọc, thực sự nhiều người đã bất ngờ khi mới đây, ngày 9/4, tức
là chưa đầy 1 tháng sau vụ scandal động trời ở Bàu Bàng, thì lại có bản tin
15 học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu ở thị xã Bến Cát (Bình Dương) nhập
viện sau bữa ăn trưa.
Mà
công ty cung cấp bữa ăn trưa ấy cho các em, lại là...Phú Nhật Hào.
Uất ức, khó
hiểu, bực bội... là cảm xúc của tôi khi đọc bản tin ấy. Vì không lý giải nổi
tại sao, chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi bị phát hiện tuồn cá thối vào trường,
Phú Nhật Hào lại tiếp tục cung cấp bữa ăn làm hàng chục trẻ lớp 3 bị ngộ độc,
nôn ói phải vào cấp cứu trong viện?
Báo chí cho
biết, sau vụ nhập viện của hàng chục trẻ em này, lãnh đạo Trung tâm Y tế thị
xã Bến Cát cho biết, trung tâm đã cử người đến trường lấy mẫu thức ăn gửi
Viện Y tế công cộng TP.HCM để xét nghiệm. Sau khi có kết quả, trung tâm sẽ
phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý.
Theo Chi cục Vệ
sinh an toàn thực phẩm Bình Dương, Công ty Phú Nhật Hào hiện hợp đồng nấu ăn
cho 18 trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng cộng 14.060 phần ăn; riêng
thị xã Bến Cát có đến 8 trường với hơn 8.600 suất.
Tôi thực sự
chẳng còn chút lòng tin nào với cái kiểu “xử lý” của các cơ quan chức năng,
bởi nếu họ làm thực chất, cái công ty Phú Nhật Hào ấy đã tởn đến già, đã
không thể có chuyện tháng trước gây chuyện ở Bàu Bàng, tháng này lại sang Bến
Cát.
Tôi thực sự
chẳng còn chút lòng tin nào vào lương tâm của các thầy/cô hiệu trưởng, những
người đã biết công ty này tuồn cá thối vào trường tiểu học ở Bàu Bàng mà vẫn
“nằm im chịu trận” để Phú Nhật Hào tiếp tục cung cấp thức ăn cho học sinh
trường mình.
Tại sao họ vẫn
chấp nhận kéo dài những hợp đồng cung cấp thức ăn của Phú Nhật Hào?
Liệu đó có phải
là sự thỏa hiệp với cái xấu?
Một vụ việc thế
này mà xảy ra ở một đất nước phát triển nào đó xem, người chủ công ty liệu có
phải đối mặt với tòa hoặc phá sản hay không? Người tiêu dùng phải được
bảo vệ quyền lợi chính đáng thiêng liêng của họ.
Nhìn rộng ra
khắp cả nước, chợt thấy buồn vì hình như sự thỏa hiệp với cái xấu mỗi ngày
một nhiều hơn. Bí thư huyện ủy nuôi nhầm dê được bồi thường tiền chăm sóc,
cán bộ chia đàn gà của người nghèo thì kiểm điểm xong lại ai về vị trí ấy.
Vì sao vậy?
Vì những cái
xấu ấy nó tẹp nhẹp, nó nhỏ nhặt nên chúng ta dễ bề xuê xoa cho nhau?
Chúng ta im
lặng để trẻ con ăn cá thối, ăn thịt ôi đến nỗi bị ngộ độc phải vào viện cấp
cứu, vì chúng (nói dại) đã chết ngay đâu?
Ông Cục trưởng
Cục Bảo vệ thực vật tuyên bố: “Ăn hoa quả nhiễm độc vẫn an toàn nếu ăn
ít” vì ông biết không ai ăn 1 ngày 70 quả táo hay 50kg cà rốt. Thế là toàn
dân cứ yên tâm cò cổ ra mà ăn.
Tôi thấy sợ cho
cái sự xuê xoa của người Việt. Bởi mỗi ngày chúng ta cứ bỏ qua một cây kim vì
nó nhỏ, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ nhận ra mình đang có dưới chân cả một biển
chông bằng những cây kim.
Thỏa hiệp với
cái xấu, quen dần với cái xấu, rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ phải trả những cái
giá rất đắt.
Quay trở lại
với công ty Phú Nhật Hào. Tôi tin là với cách “xử lý” của các cơ quan chức
năng và sự im lặng khó hiểu của hiệu trưởng các trường đang là “khách hàng”
của công ty này, những vụ việc đau lòng liên quan đến sức khỏe và sự an toàn
của trẻ nhỏ sẽ còn tiếp tục xảy ra.
Càng nghĩ càng
thấm câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.
Chỉ thương cho
những đứa bé vô tội, vì chúng là nạn nhân cho lòng tham vô đáy và sự vô minh,
tàn tệ của con người.
(Theo
Đất Việt) Mi An
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét