Phía sau chuyện ‘Vợ chồng hát rong lên sân
khấu Sao Mai’
Cập nhật lúc 09:21
Những chi tiết ngoài đời thực
có thể khiến các độc giả bị sốc. Câu chuyện tình xúc động đẹp như cổ tích đã
lấy đi của người xem rất nhiều nước mắt có thêm những chi tiết khiến nhiều
người phải suy nghĩ.
Từ phản hồi 'lạ' của độc giả
Những ngày vừa qua, dư luận cả nước
dành rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia, thán phục đối với chuyện tình của cô gái
khiếm thị Nguyễn Như Đào (quê Anh Sơn, Nghệ An) và chàng trai tên Thanh (trú
tỉnh Thanh Hóa).
Theo như nội dung chương trình Điều ước
thứ 7 của VTV, câu chuyện tình yêu hiếm có giữa một chàng trai trẻ là con
trai duy nhất trong gia đình, tốt nghiệp khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc QG
với một cô gái khiếm thị nghèo khó. Điểm chung duy nhất giữa họ là có giọng
hát trời phú.
Chuyện tình cảm động của họ phát sóng
trên VTV sau đó nhiều báo dẫn lại đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
Người xem đã thán phục trước một tình
yêu có thể vượt qua mọi rào cản, vượt lên số phận; đã bị ám ảnh bởi niềm ước
ao của người vợ khiếm thị khi có người chồng là “ánh sáng cuộc đời”, cùng với
đó là điều ước cảm động của người mẹ khiếm thị: đặt tên con là Sao Mai để
mong con được biểu diễn trên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn.
Tuy nhiên, trong số hàng trăm ý kiến
gửi về, Báo VietNamNet nhận được một ý kiến rất ‘lạ’. Một độc giả tự nhận là
đồng hương với anh Thanh đã lên tiếng, chỉ ra những chi tiết không có thực trong
câu chuyện này và khẩn thiết đề nghị báo vào cuộc làm rõ!
Độc giả này cho
rằng “Tôi biết chắc chắn về điều đó. Cậu ấy chưa học hết cấp 2”.
Mặc dù không muốn làm tổn hại đến những
người trong cuộc, nhất là chị Đào, nhưng tự thấy có trách nhiệm với hàng
triệu độc giả, PV VietNamNet đã tìm về huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) để xác
thực ý kiến nêu trên.
Người dân thôn 8, xã Quảng Đại (Quảng
Xương) vài ngày qua bắt đầu xôn xao câu chuyện về ‘Thanh hát rong’ lên truyền
hình.
Nhiều người bất ngờ về chuyện tình cảm
động vừa được phát sóng trên VTV!
Đi tìm sự thật
Chiều 14/1, khi biết có phóng viên về
làng xác minh hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Bá Nhữ (52 tuổi, thôn 8 Quảng
Đại), người dân địa phương đã tụm lại hỏi chuyện. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ
sát bờ biển, ông Nhữ đang nghỉ trưa.
Rót ly nước chè mời khách, ông Nhữ cho
gọi Thanh ra cùng tiếp chuyện (trong giấy tờ, anh Thanh tên thật là Nguyễn Bá
Thanh, SN 1991). Lúc này, người viết thực sự bất ngờ bởi mới hôm trước, qua
điện thoại, chị Nguyễn Như Đào còn cho biết 'hai vợ chồng đang hát rong kiếm
tiền ở Huế, Đà Nẵng, đến áp tết mới về'.
Càng bất ngờ hơn khi ông Nhữ cho hay,
thường ngày Thanh vẫn cùng ông ra biển kiếm tiền để nuôi bà nội 80 tuổi, cùng
vợ và... 2 con nhỏ! Lúc này, người viết kịp đối chiếu lại và xác nhận rằng, ý
kiến ‘lạ’ của độc giả phản hồi với báo VietNamNet là có cơ sở.
Ông Nguyễn Bá Nhữ cùng vợ là Nguyễn Thị
Chung có tất cả 5 người con. 2 người con gái đầu đều đã đi làm dâu, riêng
Thanh cũng đã cưới vợ từ năm 2010. Vợ Thanh là chị Tr.T.H (quê Quảng Xương). Anh Thanh là con trai duy nhất của ông bà.
Qua lời kể của ông Nhữ, được biết gia
đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Từ năm 15 tuổi, Thanh đã một buổi đi học, một
buổi theo bố ra biển đánh cá.
“Đến năm học lớp 10, em nghỉ học để đi làm
kiếm tiền”, Thanh cho biết.
Trên bức tường nhà ẩm thấp treo bức
ảnh cưới khá lớn của Thanh và chị H. Hiện tại, vợ chồng trẻ đã có 2 đứa con,
riêng con gái đầu đã 4 tuổi và đang học mầm non bán trú.
Đối chiếu với những chi tiết hệt như
cổ tích của câu chuyện tình phát sóng trên truyền hình mà Thanh là một trong
hai vai chính, người viết thấy ngỡ ngàng vì thông tin khác nhau.
Độc giả có lẽ cũng sẽ giật mình khi ông
Nguyễn Bá Nhữ khẳng định rằng, chưa từng có ai làm ở Đài Truyền hình Việt Nam
về trực tiếp tại nhà gặp vợ chồng ông để xác minh hoàn cảnh, trước khi sản
xuất câu chuyện về con trai ông.
Ngay sau đó, PV VietNamNet đã tìm đến
nhà của chị Nguyễn Như Đào (quê huyện Anh Sơn, Nghệ An)...
(Theo VNN) Cao
Thanh Lam, Việt Tú lên tiếng "vụ"
vợ chồng hát rong ở SMĐH
Cả ca sĩ Thanh Lam và đạo diễn Việt Tú - hai
nghệ sĩ cùng xuất hiện trong phóng sự của chương trình "Điều ước thứ
bảy" phát sóng ngày 10/1/2015 chứng kiến câu chuyện cảm động của cặp vợ
chồng hát rong Nhật Thanh và Như Đào.
- Là một đạo diễn từng có thời gian gắn bó với Đài truyền hình
Việt Nam nay lại đắt sô làm đạo diễn nhiều chương trình ca nhạc, anh thấy sao
về những vụ việc có yếu tố "gian dối" trên truyền hình thời gian
qua?
- Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bất
ngờ trước những gì mà mình được đọc về câu chuyện của hai bạn Nhật Thanh và
Như Đào, đó là điều đáng tiếc nếu câu chuyện có kết cục như những gì
VietNamNet đã dày công điều tra. Đáng tiếc cho lòng tốt của những người làm
chương trình vì sau bao tâm huyết vất vả họ lại nhận một kết quả như vậy.
Ngoài ra tôi cũng thấy đáng tiếc cho
khán giả xem truyền hình vì đã đặt lòng tin vào câu chuyện này, và đáng tiếc
cho cả những tấm lòng tốt đã và đang mong muốn làm một điều gì đó cho những
hoàn cảnh trong câu chuyện cổ tích đó.
- Là người tham gia và đối diện trực tiếp buổi ghi hình của cặp
vợ chồng hát rong Như Đào và Nhật Thanh trên sân khấu Sao mai điểm hẹn, cá
nhân anh có suy nghĩ như thế nào về nhân vật Thanh - người theo điều tra của
VietNamNet đã thiếu trung thực chia sẻ thông tin sai trong chương trình
"Điều ước thứ bảy" đã phát sóng?
- Tôi không phải là Thanh nên tôi không biết động cơ của cậu ấy phía sau câu chuyện này là gì và cho đến bây giờ vẫn chưa có một thống kê nào cụ thể về việc các nhà hảo tâm đã giúp đỡ họ sau chương trình được phát sóng nhưng nếu có Thanh cần phải hoàn trả những thứ đó.
Về Đào, tôi không nghĩ cô ấy đáng phải chịu trách nhiệm chung với Thanh vì cô ấy có vẻ như hoàn toàn bị động. Ở khía cạnh đạo đức, toà án lương tâm sẽ là điều lớn nhất mà Thanh sẽ phải đối mặt vì có thể sau câu chuyện này, rất nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ lại do dự trước những câu chuyện có thật cần được sự giúp đỡ chung tay của xã hội.
- Bản thân anh hôm 10/1 có xem buổi phát sóng chương trình
"Điều ước thứ bảy" không?
- Tôi rất tiếc là không xem chương
trình đó. Tuy nhiên có nhiều người bạn tôi xem được và vì nhìn thấy tôi trong
một phóng sự nên đã gọi điện chia sẻ sự xúc động về câu chuyện của Nhật Thanh
và Như Đào. Thậm chí có người bạn còn nhờ tôi tìm cách liên lạc với hai nhân
vật hoặc BTC làm chương trình này với mong muốn giúp đỡ cặp đôi có cuộc sống bớt
khó khăn.
- Vậy khi sự thật đã dần hé lộ trong đó có thể thấy sự "lừa
dối" được nhen nhóm ở trong câu chuyện của Nhật Thanh và Như Đào, anh sẽ
có động thái nào với những người bạn đang ấp ủ ý định giúp vợ chồng hát rong
này?
- Tạm thời tôi đã thông báo cho những
người bạn của mình đang có ý định giúp đỡ Thanh và Đào để họ tạm thời ngừng
lại cho đến khi mọi chuyện được ngã ngũ hoàn toàn. Còn cá nhân tôi cũng sẽ
không vì một câu chuyện "con sâu bỏ rầu nồi canh" để mất đi lòng
tin của mình vào những hoàn cảnh khác.
Ai tạo nghiệp, người đấy sẽ phải trả
nghiệp vì đó là câu chuyện của riêng họ. Nếu chúng ta có điều kiện vẫn cần có
trách nhiệm giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn trong xã hội và giữ vững
lòng tin của mình.
Tôi cũng xin chia sẻ sự vất vả và khó
khăn với những đồng nghiệp của mình tại chương trình "Điều ước thứ
7" và hi vọng sẽ không vì câu chuyện này mà họ bớt đi sự tâm huyết của
mình dành cho những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội vẫn đang hàng ngày
hàng giờ cần được phản ánh và giúp đỡ.
(Theo VietNamnet) Sơn Hà
|
Trang
▼







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét