Pháp: Thêm 4 con tin tử vong, cuộc truy lùng và tiêu diệt khủng bố thẳng
lợi chưa trọn vẹn
Cập nhật lúc 07:51
TP - Đêm qua, báo
Pháp Le Monde đưa tin, cảnh sát đã tiêu diệt Cherif và Said Kouachi (hung thủ
vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo), đồng thời giải thoát một con tin
bị hai tên khủng bố này giữ trong xưởng in ở thị trấn Dammartin.
Hàng ngàn cảnh sát và lực
lượng an ninh Pháp được huy động để bao vây 2 nghi phạm. Ảnh: The Mirror
Cùng ngày,
cảnh sát tiêu diệt một người có thể liên quan hai anh em nhà Kouachi - một
tay súng giữ vài con tin trong siêu thị Hypercacher ở Paris. Nhưng ít nhất 4
con tin thiệt mạng, Reuters đưa tin.
Trước đó,
BBC đưa tin, có nhiều tiếng súng nổ tại hiện trường. Nhiều người
được cho là đã bị thương tại tòa nhà ở thị trấn nhỏ Dammartin-en-Goele, cách
Paris 35km. Vụ việc xảy ra gần 48 giờ sau vụ tấn công vào tòa soạn tuần báo
châm biếm Charlie Hebdo, với 12 người bị bắn chết.
Nhiều trực thăng Puma lượn lờ ở khu vực cùng hàng
trăm xe cảnh sát và xe bọc thép. Một đoàn xe lớn của cảnh sát tập hợp trên
đường cao tốc lớn gần đó. Giới chức sân bay Charles de Gaulle gần đó cho
biết, họ đã thay đổi phương án cất cánh và hạ cánh trước tình huống an ninh
này.
Phát ngôn viên
Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet nói với kênh truyền hình Pháp iTELE rằng,
hai nghi phạm trong xưởng in nói chúng muốn chết như những kẻ tử vì đạo.
Tại Dammartin, các nhân chứng nói rằng, cảnh sát đang bảo vệ những người
trong các cơ quan, trường học gần tòa nhà của công ty in. Các sĩ quan từ đơn
vị GIGN tinh nhuệ yêu cầu những người làm việc gần đó ở yên bên trong và tắt
hết đèn điện khi chiến dịch chống khủng bố diễn ra. Một số người trong các cơ
sở của khu công nghiệp, nơi hai nghi phạm đang bị vây hãm, đã được sơ tán.
Tiền
án tiền sự
Sau khi tấn công tòa soạn Charlie Hebdo, các tay
súng chạy khỏi hiện trường bằng ôtô. Các tay súng hô: “Chúng ta là al-Qaeda ở
Yemen”, cho thấy chúng thuộc nhóm al-Qaeda tại Bán đảo Ả-rập (AQAP). Động cơ
vụ tấn công được cho là các tay súng tức giận trước các tranh châm biếm nhà
tiên tri Mohammad của đạo Hồi mà Charlie Hebdo đăng tải.
Một quan chức
cấp cao Mỹ cho biết, Said Kouachi, một trong hai anh em bị cáo buộc thực hiện
vụ tấn công Charlie Hebdo, đã có vài tháng huấn luyện ở Yemen cùng AQAP. Said
và em trai Cherif, tay súng khủng bố từng bị kết án, nằm trong danh sách cấm
bay của Mỹ trước khi vụ tấn công xảy ra, báo New York Times dẫn
lời một quan chức chống khủng bố của Mỹ.
Reuters dẫn nguồn tin
an ninh Yemen cho biết, hai nghi phạm sinh ra ở Mỹ và có bố mẹ là người sinh
ra tại Algeria. Cả hai đối tượng đang bị cảnh sát theo dõi. Một trong hai kẻ
từng phải ngồi tù 18 tháng vì cố tìm cách đến Iraq thập kỷ trước để chiến đấu
cho một nhóm Hồi giáo. Cảnh sát cho biết, hai kẻ này “có vũ trang và rất nguy
hiểm”.
Tăng
lượng phát hành sau thảm sát
Cảnh sát Pháp đã nhận dạng được đối tượng bắn
chết một nữ cảnh sát ở phía nam Paris sau vụ thảm sát tại tuần báo châm biếm.
Hai người thân thiết với đối tượng này đã bị tạm giữ.
Pháp đã tuyên bố ngày quốc tang để tưởng nhớ
những người bị giết hại ở Paris. Đèn trên tháp Eiffel cũng được tắt thể hiện
sự kính trọng. Hàng ngàn người tụ tập trên Quảng trường Cộng hòa đêm thứ hai
liên tiếp để đốt nến và giương các khẩu hiệu như “Tôi là Charlie”...
Luật sư Richard Malka của Charlie Hebdo nói rằng,
số tiếp theo của tuần báo này vẫn sẽ được xuất bản vào thứ Tư tuần sau và sẽ
có 1 triệu bản được ra sạp thay vì 60.000 bản như trước đây. Sau khi tòa soạn
bị tấn công, hàng ngàn thành viên của lực lượng an ninh Pháp đã được huy động
để ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố mới.
Jyllands-Posten,
tờ báo lớn ở Đan Mạch từng khiến cộng đồng Hồi giáo nổi giận cách đây 10 năm
vì đăng biếm họa nhà tiên tri Mohammad, cho biết họ sẽ không đăng tranh châm
biếm của Charlie Hebdo vì lý do an ninh. Trong khi đó, những tờ báo lớn khác
của Đan Mạch đều đã đăng tranh của tuần báo châm biếm Pháp khi tường thuật vụ
tấn công khiến 12 người thiệt mạng ở Paris. Nhiều tờ báo khác ở châu Âu cũng
đăng tranh của Charlie Hebdo để phản đối vụ giết người.
(Theo Tiền phong) Trúc Quỳnh tổng hợp
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét