Bao
nước mắt cho sự dối lừa - Đừng để điều ước lụi tàn
Cập nhật lúc 07:49
(Người Việt) -
Một cặp vợ chồng hát rong được lên chương trình “Điều ước thứ 7”, nhưng sau
khi phát sóng, mọi chuyện vỡ lở.
Chương trình
“Điều ước thứ 7” số phát sóng ngày 10/1 trên VTV3 kể về tình yêu
như cổ tích giữa đời thường của Nhật Thanh và Như Đào có một sức lan tỏa mạnh
mẽ trong xã hội vì nó khiến nhiều người xúc động.
Chương trình kể
về cô gái trẻ khiếm thị Như Đào quê ở Nghệ An, lọt lòng mẹ đã không thấy ánh
sáng mặt trời. Cô lưu lạc ra Hà Nội để bán tăm, được học hát trong trung tâm
nghệ thuật tình thương của Nghệ sĩ nhân dân Tường Vy. Trong một lần giao lưu
âm nhạc, Đào quen Thanh và tình yêu đã nảy nở giữa hai người.
Bất chấp sự
phản đối của gia đình Thanh, họ vẫn tổ chức đám cưới và cả hai về quê Đào
sinh sống, hàng ngày họ đẩy xe đi bán kẹo rong, mưu sinh bằng tiếng hát của
mình. Sinh được một cô con gái, họ đặt tên là Sao Mai, người vợ ước mong sẽ
có ngày chồng cô được đứng hát trên một sân khấu lớn.
Chương trình
“Điều ước thứ 7” đã chắp cánh cho ước mơ của đôi vợ chồng trẻ, ê- kíp thực
hiện chương trình đã về tận quê đón họ ra, bất ngờ sắp xếp cho Thanh đứng
trên sân khấu chương trình Sao mai Điểm hẹn để hát tặng vợ ca khúc “Về đâu
mái tóc người thương”.
Nếu mọi chuyện
chỉ dừng lại ở đó thì cuộc đời này quá đẹp. Không biết bao nhiêu người đã
khóc vì cảm động tình yêu thánh thiện và vĩ đại mà người con trai tên Thanh
dành cho người vợ khiếm thị.
Một bạn trẻ tâm
sự: “Tình yêu giữa họ không chỉ khiến nhiều người xúc động, nó còn giúp người
ta thêm tin vào cuộc đời này hơn, tin vào tình yêu, hạnh phúc và những điều
tốt đẹp trong cuộc đời. Nó khiến chúng ta thêm yêu đời và yêu người hơn…”
Nhưng hỡi ôi,
các đồng nghiệp của chúng tôi ở báo Vietnamnet đã tìm ra một sự thật khác,
Thanh không phải như những gì xuất hiện trong phóng sự, anh đã có vợ và hai
con ở quê nhà Quảng Xương (Thanh Hóa), và Đào đã bị dối lừa.
Tất cả những gì
trong phóng sự phát sóng trên VTV3 chỉ là diễn và diễn. Làm gì có cái gọi là
tình yêu đẹp đẽ như cổ tích giữa người trai trẻ có giọng hát ngọt ngào và cô
gái khiếm thị.
Có độc giả tâm
sự: “Xem xong chương trình trên VTV3, tôi đã khóc vì cảm động, đọc xong bài
báo này, tôi lại khóc vì hoang mang, vì không biết tin đâu là sự thật ở đời”.
Nếu những gì
được công bố trong bài báo kia là thật, thì đây đúng là câu chuyện buồn nhất
trong dịp đầu năm về tình người. Tình cảm của bao nhiêu khán giả đã bị xúc
phạm, bao nhiêu người đã bị lừa mà không biết.
Điều đáng buồn
hơn là chương trình phát sóng vào ngày 10/1, nhưng trước đó vài tháng, trong
một bài trả lời phỏng vấn với tiêu đề “Thực hiện ước mơ tử tế cho người tử
tế” đăng vào ngày 18/10/2014, chính đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, người thực
hiện chương trình này đã cho biết thông tin như sau:
“Có một chương
trình rất hay, trước lúc phát sóng đúng 1 tiếng, nhân vật nói ra sự thật, và
không phát được nữa. Anh này học nhạc viện, yêu một cô gái mù, dù gia đình
phản đối họ vẫn lấy nhau. Cả hai cùng ước mơ được tham gia Sao Mai - Điểm hẹn
nên khi sinh con họ đặt tên con là Sao Mai.
Thời điểm làm
chương trình đúng lúc cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn diễn ra. Khi đưa anh ấy lên
sân khấu hát, kể câu chuyện của hai anh chị khán giả ai cũng bất ngờ, cảm
động. Sau chương trình báo chí đưa tin, lúc đó mới vỡ lở ra là anh ấy đã có
vợ từ trước. Cô vợ này khi biết tin đã lên tiếng…
Cuối cùng chúng
tôi quyết định không phát chương trình nữa. Vì trong chương trình anh ấy là
con người tuyệt vời, nhưng thực tế không hẳn như vậy”.
Rõ ràng những
người thực hiện đã biết về “sự cố” này, thế mà không biết vì lý do gì, chương
trình vẫn lên sóng, để biết bao nhiêu khán giả khóc hết nước mắt và tin vào
một điều ước trong trẻo đã bị nhuốm màu lừa dối.
VTV, mà đặc
biệt là nhóm thực hiện chương trình “Điều ước thứ 7” cần phải có một câu trả
lời rõ ràng cho khán giả về câu chuyện này. Tại sao nhóm thực hiện đã biết là
không thực mà vẫn để chương trình lên sóng làm tổn thương khán giả như vậy?
Trong cuộc sống
ngày càng hiếm hoi những điều đẹp đẽ, “Điều ước thứ 7” là một trong số ít những
chương trình truyền hình thực tế tạo được ấn tượng đẹp trong khán giả, thế
nhưng giờ đây, tình cảm ấy đã bị sứt mẻ. Và khán giả thực sự không còn biết
tin vào đâu.
Những điều ước
như những ngọn nến lung linh ấm áp mà VTV3 đã thắp lên qua từng số chương
trình phát sóng, đã gieo vào lòng khán giả bao nhiêu cảm xúc đẹp đẽ, nhân
văn, xin hãy để nó đừng bị lụi tàn.
(Theo
Đất Việt) Mi An
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét