Trang

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Người ta đang coi các cầu thủ như những tội đồ!

Cập nhật lúc 14:09
               
Sau trận thua 2-4 trước Malaysia ngay trên sân Mỹ Đình, nhiều nguồn thông tin đã cho rằng ĐTVN có dấu hiệu bán độ và VFF sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra.
Trong khi đó, những tuyển thủ là người trong cuộc bị nghi ngờ bán độ trải lòng trên trang cá nhân của mình, tiền vệ Phạm Thành Lương chia sẻ: "Bóng đá là cái nghiệp và niềm đam mê của mỗi cầu thủ. Họ thi đấu dưới sân vì hàng triệu người hâm mộ, chiến đấu vì màu cờ sắc áo như người lính. Việc quy chụp bán độ cho đội tuyển đừng nói ra để cho vui, để tỏ ra nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến danh dự trực tiếp của cầu thủ và những người thân của họ. Bán độ là phản bội tổ quốc. Tổ quốc cho chúng tôi cuộc sống ấm no, tổ quốc cho chúng tôi niềm tin vui được chơi bóng. Nên xin đừng chụp mũ và làm danh dự những người lính dũng cảm trở thành kẻ tội đồ".
Tiền vệ mang áo số 19 cũng đặt câu hỏi ngược lại cho những ai đang nghi ngờ cầu thủ ĐTVN bán độ: "Bán độ liệu các cầu thủ có được nhiều tiền? Và ai là người mua độ? Công an đi theo đội tuyển với con mắt nghiệp vụ tinh tường người ta sẽ không phát hiện ra?".
Ngay sau trận thắng Philippines ở vòng bảng và trận thắng Malaysia ở bán kết lượt đi, ĐTVN đã được thưởng tổng cộng 4 tỷ đồng. Bình quân mỗi cầu thủ đá chính được lĩnh cả trăm triệu đồng chỉ trong nửa tháng.

Thành Lương đã chơi rất cố gắng trong cả 2 trận bán kết lượt đi và lượt về trong màu áo ĐTVN.
Thành Lương với biệt danh Lương "dị" vốn là người sống khá thoải mái, không nhiều triết lý. Tuy nhiên trước làn sóng nghi ngờ ĐTVN bán độ, tiền vệ này đã phải chính thức trải lòng trên trang cá nhân của mình.
Trao đổi với Thành Lương, tiền vệ này cho biết vẫn đang rất buồn sau thất bại của ĐTVN, và hơn hết là buồn vì những nghi ngờ thiếu căn cứ về ĐTVN. Kế hoạch của Lương "dị" trong thời gian sắp tới là trở lại tập luyện trong màu áo CLB Hà Nội T&T để chuẩn bị cho V.League 2015. 
Trước đó, Thành Lương đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam: “Với tư cách cầu thủ, khi ra sân chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Với tư cách là người cha, tôi luôn muốn chiến thắng làm quà tặng các con mình. Nhưng trong bóng đá, khoảng cách giữa thắng với bại đôi khi rất mong manh. Từ đáy lòng mình, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên”.
                               (Theo Zing.vn) Hà Giang

Thói ích kỷ của người Việt chưa khi nào hết. Khi các cầu thủ đạt được chút thành công là họ đã “nhảy vào” tung hô họ lên mây xanh. Khi họ thất bại lập tức quay mặt, quy chụp vô căn cứ. Đáng buồn lời quy chụp đầu tiên lại từ lãnh đạo liên đoàn bóng đá! Những người như thế lãnh đạo thể thao thì bao giờ bóng đá nước nhà mới khá lên được?
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét