“10c” ở Vĩnh
Phúc: “Con cháu các cụ cả, các cụ cứ cơ cấu”!
Cập nhật lúc 09:11
Tại phiên họp Quốc hội vừa qua, phát biểu trước Quốc hội, Đại biểu Trần Thị Dung
(Điện Biên) chỉ ra một loạt các trường hợp cán bộ đang thi hành án nhưng vẫn
được bố trí chức vụ. Bà Dung cho rằng, công tác thi hành án treo, cải
tạo không giam giữ ở nơi cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm
đảm nhiệm một số chức vụ... còn nhiều hạn chế.
Đại biểu Trần Thị Dung nêu lại báo cáo thẩm
tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho thấy, số người chấp hành tại xã
phường vẫn còn vi phạm pháp luật hình sự và đã phải xử lý 316 trường hợp.
UBND cấp xã ở nhiều địa phương chưa phân công theo dõi người chấp hành án
treo.
“Trong đó, có trường hợp người bị tòa kết
án và cấm đảm nhiệm chức vụ nhưng vẫn được chính quyền bố trí chức vụ gây bất
bình trong dư luận”, bà Dung cho hay.
Ví dụ như trường hợp hai ông Phạm Đăng Hoan
và ông Lê Thanh Liêm - nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND xã Vinh Quang (Tiên
Lãng, Hải Phòng).
Cụ thể, tháng 8/2013, bị tòa tuyên án
và cấm đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội trong một năm.
Tuy nhiên, đến tháng 4/2014, UBND huyện Tiên Lãng đã đồng ý đề xuất của xã
Vinh Quang kí hợp đồng lao động với ông Hoan và ông Liêm. Sau đó, một ông
được bố trí làm kế toán, một ông làm cán bộ địa chính, nông nghiệp, môi
trường xã.
Đại biểu Dung tiếp tục đưa ra một loạt ví
dụ như tháng 8/2014, tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bố trí
cho 2 người mới thi hành án treo được 8 tháng vào làm việc. Cụ thể, đó là các
ông Phí Đình Hưng nguyên Chủ tịch UBND xã vào làm kế toán, trong khi ông này
còn phải chấp hành 28 tháng nữa và ông Nguyễn Văn Thiết - nguyên cán bộ địa
chính đã vào làm cán bộ văn phòng UBND xã khi còn phải chấp hành 16 tháng nữa
(46 tháng thử thách).
Trường hợp khác được đại biểu Dung đưa ra
trước nghị trường là ông Nguyễn Văn Chính, cán bộ địa chính xã Thọ Châu, Thọ
Xuân (Thanh Hóa). Với tội cố ý gây thương tích, từ tháng 5/2012, tòa đã tuyên
ông Chính 30 tháng tù và cho hưởng án treo. Tuy nhiên, sau khi xét xử, huyện
đã chuyển ông này sang xã khác và vẫn tiếp tục làm cán bộ địa chính.
Đại biểu Dung bày tỏ: “Thực tế trên chỉ
là một số ví dụ, theo tôi còn nhiều trường hợp khác nữa. Họ là những người
gần dân nhất nhưng lại chưa được dân đặt niềm tin, gây nhiều bức xúc trong dư
luận. Theo tôi những vấn đề này tới đây phải hết sức quan tâm để thực hiện
được những bản án mà tòa đã tuyên”.
Và, Đúng như Đại biểu Dung nói, ngày
08/11/2014 trong mục xã hội, Báo điện tử Tầm Nhìn đã có bài “Con
cháu các cụ cả, cụ cứ cơ cấu” phản ánh về việc Bí thư Huyện ủy - Chủ
tịch UBND huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Xuân Đài đã bất chấp các qui
định về Luật Công chức, Viên chức, bất chấp các tiêu chí tối thiểu của việc
bồi dưỡng, giáo dục bổ nhiệm cán bộ của Đảng và Nhà nước đã bổ nhiệm Lê Hồng
Long là con rể, nguyên là bị cáo trong vụ án đánh bạc vào chức vụ Phó Trưởng
Ban quản lí dự án huyện Sông Lô.
Ngay sau khi đối tượng này bị Tòa án nhân
dân huyện Lập Thạch xét xử một thời gian ngắn, Lê Hồng Long nguyên là Phó
Trưởng Ban quản lí dự án của huyện Lập Thạch, sau vụ án đánh bạc bị Huyện ủy
- UBND huyện Lập Thạch xử lý kỷ luật cách chức Phó Trưởng Ban quản lý dự án,
nhưng sau đó được bố vợ là Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Sông Lô
Nguyễn Xuân Đài tiếp nhận và bổ nhiệm vị trí lãnh đạo là Phó Trưởng Ban quản
lí dự án huyện Sông Lô, việc làm này đã tạo nên dư luận bức xúc của cán bộ và
nhân dân huyện Sông Lô.
Là một huyện mới chia tách nhưng huyện Sông
Lô không thiếu cán bộ có năng lực. Không hiểu tại sao ông Nguyễn Xuân Đài lại
làm như vậy?
Sau khi có bài báo xuất hiện nhiều bạn
đọc đã bức xúc, bày tỏ, ví dụ như bạn: Lập Thạch quê tôi cho
biết: Đúng là nhất con ông cháu cha. phạm tội thì sợ gì? xã hội nầy là vậy
đấy. ngước mặt hỏi ông trời sao cuộc đời bất công thế?; hay bạn: Khắc
thủy cho biết: Lý do tại sao Huyện Lập Thạch mãi cứ nghèo….
Rất tiếc, sau gần một tháng khi bài báo
xuất hiện nhưng từ phía ông Nguyễn Xuân Đài, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND
huyện Sông Lô, người bị phản ánh đã không hề có hồi âm gì về những việc đã và
đang xảy ra ở UBND huyện Sông Lô. Liệu có phải ông Nguyễn Xuân Đài coi câu
chuyện “con cháu các cụ, các cụ cứ cơ cấu” là chuyện thường ngày ở huyện?
Ban biên tập Báo Tầm nhìn
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét