Trang

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Trục lợi trên sinh mạng?

Cập nhật lúc 13:35 

22 nhân viên y tế dùng bằng giả ở Bình Định vừa bị buộc thôi việc, trong đó có 19 nhân viên y tế học đường của 19 trường tiểu học và THCS, là sự việc quá đáng sợ không chỉ với học sinh và người dân ở đây. Và nếu nhìn sâu hơn vào vấn đề sẽ dễ dàng nhận ra một thực tế: nạn dùng bằng giả y dược chỉ "thêm những con sâu” gây tai tiếng cho ngành y, là kết quả tất yếu của một quá trình tuyển dụng cán bộ, đào tạo nhân lực ngành y ồ ạt có phần "vô tổ chức”, trong khi Luật Giáo dục ĐH chưa cài đặt được nội dung kiểm định chất lượng đào tạo ở các trường Y. Thiếu một chuẩn đầu ra thống nhất. Đây đang là một kẽ hở để nhiều kẻ trục lợi "dây chuyền” đe dọa sinh mạng sức khỏe người dân.

 
Sinh viên cử tuyển ngành y phải là những người giỏi nhất
(ảnh minh họa)

Sinh viên y khoa ở các nước tiên tiến được đào tạo chính quy phải từ 9 đến 12 năm mới được hành nghề trong khi ở ta, nạn cử tuyển buông lỏng đầu vào cùng với hội chứng bằng cấp giả ngang nhiên đang lũng đoạn chất lượng nhân lực y tế, mang tiếng cho đội ngũ thầy thuốc chân chính có tâm, có nghề. 

Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vừa yêu cầu làm rõ phản ánh của báo chí về đào tạo bác sĩ hệ cử tuyển tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Học lớt phớt thậm chí trúng tuyển các trường điểm thấp, các thí sinh này lại được cử tuyển đi học bác sĩ, dược sĩ, ngành đáng lẽ chỉ tuyển vào những người rất giỏi. Do chất lượng đầu vào dễ dãi, không chỉ sinh viên mà giảng viên cũng vất vả. Chính một giảng viên - bác sĩ trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập tại các bệnh viện ở TP. Cần Thơ đã dẫn chứng chuyện cười ra nước mắt, sinh viên năm thứ 6 mà vẫn không biết ruột thừa nằm ở đâu trong ổ bụng. Kiến thức ấm ớ vậy, hỏi sao nhìn ra được nguyên nhân gây triệu chứng bệnh, xác định được bệnh mà có hướng điều trị phù hợp. Chẩn đoán sai bệnh khiến bệnh nhân mất mạng như chơi, ngành y phải chịu nhiều tiếng xấu cũng vì vậy. 

Vậy lãnh đạo trường ĐH Y Dược Cần Thơ nói gì? Họ chua chát thừa nhận: Sinh viên các tỉnh gửi đến trường đào tạo đều do địa phương cử tuyển đi học, chứ nhà trường không được mời tham gia góp ý kiến khi xét tuyển. Và, không nên cử tuyển người có học lực trung bình đi học ngành y như hiện nay!

Tuy báo động bất cập đào tạo ngành y đã cả năm nay và tiếp tục bị phê phán chạy theo số lượng tuyển sinh tràn lan, nhưng dường như cơ hội trúng tuyển vào ngành bác sĩ đa khoa, dược sĩ ĐH chưa bao giờ dễ như hiện nay. Và hậu quả là số sinh viên học ĐH y dược tăng hằng năm theo cấp số nhân. Bộ GD&ĐT thừa nhận có đến 14/17 trường ĐH đa ngành có đào tạo ngành y là trường ngoài công lập và trường địa phương, ngoài 49 trường ĐH, CĐ công lập chuyên đào tạo y, dược hiện nay.

Một nhà đầu tư nếu nhảy vào lĩnh vực giáo dục chỉ cần đáp ứng quy định của Bộ GD&ĐT về số giảng viên, diện tích phòng, chương trình đào tạo là có thể mở trường tư thục, mở mã ngành đào tạo, khi gặp thất bại chỉ đóng cửa trường và nhận lấy thiệt hại chủ yếu vật chất chứ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Riêng với trường y thì khác, việc không đủ thực lực đào tạo y khoa của quản lý và giảng viên, kể cả chất lượng sinh viên, rất nguy hiểm, ngay cả khi đóng cửa thì cũng đã cho ra những thầy thuốc phế phẩm. Những người không thành thầy thuốc vẫn đủ bằng cấp đó sẽ "cộng dồn” số lượng, uy hiếp trực tiếp tính mạng người bệnh. Chính vì vậy, lĩnh vực cử tuyển y khoa là nơi không được phép dễ dãi, vụ lợi. Chẳng thế mà ở những nước tiên tiến cũng có chế độ cử tuyển nhưng là "thư mời” những học sinh thật sự giỏi, giỏi nhất, thay vì cử tuyển những đối tượng "chính sách” như ta.

Cái giá mà 22 nhân viên y tế dùng bằng giả ở Bình Định phải trả là bị buộc thôi việc. Tất cả đều mua bằng trung cấp điều dưỡng làm giả giá 10-12 triệu đồng/ bằng, trong đó 2 người mua để sử dụng và buôn thêm hơn 35 bằng giả bán ăn chênh lệch. Nhưng dù sao họ cũng còn may chán, vì chưa gây ra vụ tử vong nào do tay nghề và y đức giả. Còn với với hàng ngàn cử nhân y khoa có bằng "dễ như mua bánh mì”, nếu chẳng may điều không ai lường – tai biến y khoa – xảy ra, liệu ai sẽ truy nguyên nguồn gốc của chuyên môn và y đức yếu kém dẫn đến những tai họa đó? Sẽ không có hình thức truy xét trừng phạt nào có thể trả lại được mạng người.

Câu chuyện dùng môn văn xét tuyển ngành y vừa được xới xáo lên từ hội nghị Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH y dược ngày 10-10 vừa qua là hồi chuông cảnh tỉnh các trường đào tạo y khoa đừng chủ quan xơ cứng đào tạo, đó là SV ngành đặc thù này rất cần có nền tảng kiến thức cơ bản toàn diện. Nhưng hồi chuông cảnh tỉnh lớn hơn, đó là chất lượng nhân lực bác sĩ cử tuyển, cần xem xét hiệu quả hành nghề thực tế, đánh giá các yếu kém tồn tại để khắc phục gấp. Bộ Y tế sẽ thành lập một hội đồng đánh giá đó. Tiến tới giảm dần hệ cử tuyển, chuyên tu/ liên thông, thậm chí bỏ luôn cử tuyển..

Qua vụ bằng giả, bất cập cử tuyển và chất lượng đào tạo y dược, bên cạnh vấn đề trách nhiệm còn thấy thêm một điều là vấn đề không chỉ nằm đơn lẻ ở các trường, các địa phương mà từ khâu quản lý nhà nước, các Bộ ngành quản lý lĩnh vực này thiếu liên kết, chưa thực sự xem trọng sức khỏe và sinh mạng của người dân.
(Theo Đại đoàn kết)  Thanh Như

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét