“Thợ ảnh Na Sơn đã dùng
lời lẽ vô văn hóa để nói về một việc văn hóa”
Cập nhật lúc 14:36
Vài ngày gần
đây, trên một số diễn đang internet ồn ào chuyện Nhiếp ảnh gia Na Sơn lên
tiếng cho rằng "thư viện Hà Nội ăn cắp ảnh để trưng bày mà không xin
phép." Vụ việc gây ra nhiều phản ứng trái chiều và thư viện Hà Nội
đã có văn bản xin lỗi Na Sơn.
Tuy nhiên, một độc giả của Năng lượng mới lại phát hiện ra
luồng thông tin khác: Chủ thực sự của bức ảnh không phải là Na Sơn và nhiếp
ảnh gia này đã ngộ nhận về quyền của mình với bức ảnh. Phóng viên Năng lượng
mới đã có cuộc trao đổi ngắn với nhân vật trong ảnh, đồng thời là chủ sở hữu
bức ảnh này.
Vụ việc xảy ra khi thư viện Hà Nội dùng một bức ảnh chụp
vào năm 2008 ghi lại cảnh một đôi uyên ương đi xe đạp trên phố để trưng bày
trong triển lãm “Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô”. Đây là triển lãm đại
chúng và không thu vé.
Sau đó, nhiếp ảnh gia Na Sơn đã có những lời lẽ rất gay
gắt trên trang cá nhân của mình: (Để khách quan, xin giữ nguyên văn phong của
tác giả)
“Các bạn Thư viện Hà Nội sao lại ĂN CẮP ảnh của mình để
trưng bày triển lãm cho một dịp kỷ niệm Thủ đô thế này? Nếu các bạn hỏi xin
thì mình cũng chả tiếc, và mình còn chỉ cho các bạn thấy rằng đấy là ảnh mình
mới chụp gần đây, mới có 6 năm thôi chứ có phải từ hồi thập niên 80 đâu mà
triển lãm.
Một cơ quan làm về văn hoá mà điều tối thiểu là tôn trọng
bản quyền mà các bạn không làm được thì các bạn nên đóng cửa đi, làm thế chỉ
mang nhục thôi!
Chú thích: Ảnh bên trái là một bức ảnh mình chụp cho 1 đôi
bạn dân phố cổ, phục dựng lại cái tinh thần HN cổ xưa. Đợt trước 1000 năm
Thăng Long thì cũng bị chính các bạn BTC ăn cắp 1 lần rồi. Báo chí cách mạng cũng
có vài lần ăn cắp. Bây giờ đến Thư viện Hà Nội. Rặt một lũ ăn cắp! Chán lắm!
(Mình khuyến khích mọi người share vụ này để chúng ta cảnh
báo về tình trạng ăn cắp bản quyền đã thành vấn nạn ở VN. Cám ơn các bạn)”.
![]()
Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Na Sơn chụp 2008 được
trưng bày tại Triển lãm và để chú thích là "Hà Nội những năm 60".
![]()
Ảnh chụp màn hình trang cá
nhân của nhiếp ảnh gia Na Sơn.
Bên cạnh đó, vẫn là những dòng trên trang cá nhân, Na Sơn
đã khẳng định: “Chả có tranh chấp gì giữa người sáng tạo ra và nhân vật cả.
Đấy là thỏa thuận riêng”.
Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên Năng lượng mới, chị
Trịnh Thu Hường – nhân vật chính trong bức ảnh của tác giả Na Sơn đã nói rõ
ràng: “Việc Na Sơn lên tiếng như vậy là không chính xác bởi chẳng có một thỏa
thuận nào giữa tôi và Sơn về bức ảnh này cả”.
![]()
Văn bản của thư viện Hà Nội xin lỗi nhiếp ảnh gia
Na Sơn.
Chị Hường cũng tỏ ra rất thất vọng về cách hành xử của
nhiếp ảnh gia Na Sơn: “Anh Sơn dùng lời lẽ rất vô văn hoá để lên án một sự
việc văn hoá”.
Chị Hường cho rằng: “Sự phiền lòng không phải ở việc thư
viện Hà Nội lấy ảnh tự ý trưng bày. Việc này là họ sai nhưng họ không có mục
đích thương mại và chúng tôi có thể thông cảm và góp ý cho họ.
Chuyện bản quyền và sở hữu bộ ảnh cũng không nên bàn vì nó
hiển nhiên là của vợ chồng tôi. Chúng tôi đã phải trả tiền cho bộ ảnh, chưa
kể toàn bộ chi phí trang phục, ăn uống đi lại chụp ảnh.
Điều khiến tôi thấy buồn nhất là ý tưởng và sự chuẩn bị
của tôi đã bị hiểu nhầm thành ý tưởng và sự "phục dựng" của anh Na
Sơn”.
Sau khi vụ việc được nhiếp ảnh gia Na Sơn chia sẻ trên
mạng, thư viện Hà Nội đã gỡ bỏ bức ảnh và nhận lỗi hết sức cầu thị và đã có
công văn gửi lời xin lỗi đến Na Sơn.
![]()
Một bức ảnh khác trong bộ ảnh cưới của chị Trịnh
Thu Hường.
Chị Hường cho rằng: Mỗi một con người về nguyên tắc đều có
quyền tự quyết định là hình ảnh mình được phép công bố hay không và trong
phạm vi nào. Bởi vậy, vợ chồng chị mới là chủ sở hữu của bức ảnh này. Mọi
hoạt động in ấn, hay sao chép và công bố phải nhận được sự đồng ý của vợ chồng
chị.
Trong trường hợp này, thư viện Hà Nội sẽ phải công khai
xin phép và xin lỗi tới vợ chồng chị Trịnh Thu Hường chứ không phải nhiếp ảnh
Na Sơn.
Nhiếp ảnh gia Na Sơn, trong trường hợp này cũng không nên
ngộ nhận về tác quyền cũng như về ý tưởng.
![]()
Trong lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Na Sơn
từng có hành động không đẹp khi đẩy một cụ già đang chụp ảnh để giành chỗ tác
nghiệp.
(Theo
Năng lượng mới) Ngọc Dung
Ông thợ ảnh Na Sơn đã chụp ảnh ăn tiền rồi mà còn đòi bản quyền thì kỳ
lạ thật. Ông này thể hiện ra nhiều tính xấu, vừa tham, vừa dốt vừa thiếu văn
hóa, dám coi cả “nền báo chí cách mạng ăn cắp” của ông!
Thương Giang
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét