|
Muôn
trái tim hướng về nguồn cội
Cập nhật lúc 08:19
QĐND - Trong không khí thiêng liêng, thành
kính của Ngày Quốc giỗ, hàng triệu trái tim con Lạc cháu Hồng đang nối tiếp
nhau tìm về Đất Tổ Phong Châu để tri ân Tiên Tổ. Sáng nay, mồng 10 tháng 3
năm Giáp Ngọ, nhân dân cả nước chung lòng thành kính hướng về đỉnh thiêng
Nghĩa Lĩnh, dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương cầu cho dân thịnh nước cường, non
sông gấm vóc mãi rạng rỡ.
Thành kính hướng về
Quốc Tổ
Ngày đầu tháng Tư,
chút nắng nhẹ cuối Xuân làm cho không gian bừng lên ấm áp. Hai bên đường từ
ngã ba sông Việt Trì dẫn về vùng đất thiêng đỏ rực từng chùm hoa gạo tô điểm
thêm cho những pa-nô, băng-rôn khẩu hiệu, cờ Tổ quốc rực rỡ chào đón bước
chân hàng triệu đồng bào ta từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược và
nhiều kiều bào ở nước ngoài vượt ngàn dặm xa xôi một lòng thành kính về dự
Giỗ Tổ.
Từ mờ sáng mồng 9
tháng 3 (tức ngày 8-4-2014), chúng tôi hòa cùng triệu bước chân hướng về non
thiêng Nghĩa Lĩnh. Trong đoàn người chầm chậm lên dâng hương các Vua Hùng, đi
cạnh tôi, bác Nguyễn Thị Phấn (60 tuổi, ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) mặc
chiếc áo nâu đã bạc màu, tay nải đeo ngang vai, chia sẻ: "Hầu như năm
nào tôi cũng về dự Giỗ Tổ, nhưng lần nào cảm xúc cũng như mới. Dù sức khỏe
không còn như trước, nhưng mỗi lần về với Đền Hùng, tôi đều thấy phấn chấn và
tự hào".
Gặp chúng tôi trên
đỉnh Nghĩa Lĩnh, Đại đức Thích Huệ Trung, Giáo hội Phật giáo Việt
Vượt hàng ngàn
ki-lô-mét xa xôi, lần đầu tiên được về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, bác Trần Văn Kha
(56 tuổi, Việt kiều Xlô-va-ki-a) chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh
phúc, xúc động và tự hào được là con cháu Tiên Rồng, được về thăm lại quê
hương, dự Lễ hội Đền Hùng và dâng hương lên các bậc Tiên Tổ. Cho dù ở nơi
đâu, làm việc gì, chúng tôi vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, về Đất Tổ,
về nguồn cội của mình".
Lắng đọng giá trị
văn hóa Việt Nam
Đất Tổ Hùng Vương,
kinh đô đầu tiên của dân tộc Việt. Nơi đây còn lưu giữ nhiều chứng tích hào
hùng của một thời cha ông dựng nước và giữ nước. Hiện nay, Phú Thọ có 1.372
di tích lịch sử văn hóa, có 297 di tích đã được xếp hạng, trong đó, Khu di
tích lịch sử Đền Hùng đã được xếp hạng đặc biệt cấp quốc gia. Không chỉ có
vậy, nhiều giá trị văn hóa lịch sử đặc biệt của dân tộc đã được kết đọng nơi
đất Tổ Phong Châu.
Tín ngưỡng thờ cúng
Hùng Vương từ lâu đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống ghi sâu
trong mỗi trái tim người con đất Việt. Cứ mỗi mùa Giỗ Tổ hằng năm, người dân
cả nước lại tìm về Đất Tổ với tấm lòng thành kính tri ân. Và cũng từ đó, cuối
năm 2012, UNESCO đã chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú
Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mọi giá trị văn hóa
của dân tộc, truyền thống nhớ ơn tổ tiên, ông bà, truyền thống đoàn kết tương
thân tương ái đều được thể hiện đậm nét, lắng đọng trong Lễ giỗ Tổ Hùng
Vương-Lễ hội Đền Hùng hằng năm.
Ông Hà Kế San, Phó
chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Cán bộ và nhân dân Phú Thọ luôn tự hào
được sống trên mảnh đất là cái nôi hội tụ văn hóa ngàn đời của dân tộc. Phú
Thọ đã và đang thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá tín ngưỡng thờ Tổ, qua
đó giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc Việt
Để non sông gấm vóc
mãi rạng rỡ
Tiếp nối mạch nguồn
lịch sử, từ năm 258 trước Công nguyên, Thục phán An Dương Vương đã dựng cột
đá thề nguyện giữ gìn giang sơn gấm vóc. Năm 40, khi dựng cờ khởi nghĩa, Hai
Bà Trưng đã quyết rửa sạch thù nhà và “nối lại nghiệp xưa họ Hùng”…
Đến thời đại Hồ Chí
Minh, tại Đền Giếng, ngày 19-9-1954, Bác Hồ đã có cuộc nói chuyện với Đại
đoàn Quân Tiên Phong. Bác căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác
cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
60 năm đã trôi qua,
bước chân trên mảnh đất thiêng, lời Bác ngày nào vẫn như vang vọng trong tim.
Trong niềm rưng rưng xúc động được về thăm Đền Hùng, ngay bên bức phù điêu
“Bác Hồ với Đại đoàn Quân Tiên Phong”, bác Nguyễn Thao Lược (86 tuổi) ở Hải
Phòng, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở Sư đoàn 320 trò chuyện:
"Dù không trực tiếp tham gia trong Đại đoàn Quân Tiên Phong để được gặp
Bác, nhưng với những người lính thế hệ chúng tôi, thì câu chuyện về cuộc gặp
và lời căn dặn của Bác đã trở thành sức mạnh nơi đầu súng để mỗi người lính
lúc bấy giờ chiến đấu và chiến thắng. Giờ đây, sống trong thời bình, chính
thế hệ trẻ các cháu phải có ý thức dựng xây và giữ gìn non sông gấm vóc".
Khi nghe tôi kể về
câu chuyện người cựu chiến binh già bên bức phù điêu ở Đền Giếng, Thượng úy
Đinh Mạnh Cương công tác tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đang tham gia giữ gìn
trật tự cho lễ hội, chia sẻ: "Năm nay cũng là tròn 60 năm Bác Hồ về thăm
Đền Hùng và nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong. Trong những ngày qua,
mỗi lần chứng kiến những người lính già rơi nước mắt khi đứng trước Đền
Giếng, trong tôi dâng trào niềm xúc động và tự hào được tiếp nối thế hệ cha
anh chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu".
Trong dòng lưu bút
của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam tại Đền Hùng ngày 5-4-2014 có đoạn viết: “Thời đại Hùng Vương đã
mở đầu cho sự phát triển rực rỡ của dân tộc Việt Nam. Chúng ta nguyện mãi mãi
giữ gìn và phát huy những giá trị thiêng liêng của Tổ tiên và những di sản
văn hóa quý báu của dân tộc…”.
Những giá trị thiêng
liêng của Tổ tiên và những di sản văn hóa quý báu của dân tộc chính là nền
tảng để dân tộc Việt
(Theo
QĐND) DUY VĂN - THẢO SANG
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét