Trang

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Phiếm

15:27

Khắc tinh của bọ xít hút máu
Lũ bọ xít hút máu tối nào về ổ cũng kể cho nhau nghe kinh nghiệm của một ngày kiếm ăn. Hôm nay cả bọn đều ủ ê:
– Chẳng hiểu sao máu con người ngày càng nhạt thếch. Chúng mình đã chuyển hết từ đối tượng nông dân qua công nhân, qua cả giáo viên, trí thức mà chẳng hút được bao nhiêu hồng cầu!
Một con bọ già bĩu môi:
– Máu những người đó nhạt là phải. Họ chính là nạn nhân của khủng hoảng kinh tế, của nạn thất nghiệp, rồi giá xăng lại vừa tăng nên ai nấy càng xanh mét. Nghe nói giá điện đang rục rịch lên, chừng đó chắc phải kiếm loài khác mới có máu mà hút.
Vừa lúc đó một con bọt xịt mập ú về đến tổ, khệnh khạng phê bình:
– Này, nói thế là không được. Loài chúng ta chỉ được phép hút máu người, hút thứ khác là trái… tôn chỉ mục đích! Chúng ta phải kiên quyết loại bỏ tư tưởng độc hại đó mà toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyên môn…
Cả bọn ngẩn người:
– Thằng này hôm qua gầy đét, im như thóc mà sao chỉ sau một ngày lại dẻo mồm, béo tốt thế này? Kiếm ăn ở đâu về thế, chỉ cho bọn này với?
– Tụi bây thông cảm, tao không nói được.
– Đồ ích kỷ, đồ vô cảm với đồng loại!
Trước làn sóng phản đối dữ dội, con bọ xít gãi đầu:
– Thú thật, tao không nói chính là vì thương tụi bây. Nạn nhân của tao là một vị chuyên chém gió ăn tiền, béo bở thật nhưng hút xong máu lão thì tao bị lây bệnh chém gió, đến giờ tay chân mỏi rụng rời. Công nhận lão tài thật, chỉ hai tay mà chém gió vù vù, còn côn trùng như tao đến bốn tay hai chân mà chém một lúc là đuối! Mà tụi bây biết không, mình chỉ hút máu, còn những kẻ như lão hút từ tiền cứu trợ người nghèo đến nhà vệ sinh cho con nít…
Nghe đến đây thì cả bầy bọ xít ói mửa la liệt, bịt tai không nghe nữa…
(SGTT) Người già chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét