15:00
Cù Huy Hà Vũ không bị ngược đãi
Thời gian gần đây, trên một số trang
mạng đưa tin phạm nhân Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực do bị ngược đãi trong trại
giam số 5 của Bộ Công an có địa chỉ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Sự
thực là thế nào?
Theo VTV, có trang mạng còn mô tả, phạm nhân Cù Huy Hà Vũ
tuyệt thực đến mức chỉ còn da bọc xương và có nguy cơ cận kề cái chết.
Những trang mạng này còn đưa cả đơn tố cáo của Cù Huy Hà
Vũ về việc cán bộ quản giáo trại giam có hành vi cố ý giết người đối với phạm
nhân này. Để làm rõ thực hư của những thông tin này, phóng viên đã có mặt tại
trại giam số 5.
Trên thực tế, phạm nhân Cù Huy Hà Vũ vẫn đi khám bác sĩ
tại bệnh xá của trại giam theo định kỳ. Khác hẳn với những gì một số trang
mạng đã phản ánh, phạm nhân Cù Huy Hà Vũ trông rất khỏe mạnh, dáng vẻ dường
như còn vạm vỡ hơn khi đứng trước vành móng ngựa.
Bác sĩ chuyên trách tại bệnh xá ở đây cho biết, trên thực
tế Cù Huy Hà Vũ không phải tuyệt thực vì phạm nhân này vẫn thường xuyên sử
dụng nguồn thực phẩm do gia đình tiếp tế và từ chối thậm chí tẩy chay khẩu
phần ăn do trại giam cung cấp.
Theo phạm nhân Nguyễn Đình Dặm, người ở cùng phòng giam
với Cù Huy Hà Vũ, khẩu phần ăn trong trại là hoàn toàn đầy đủ dưỡng chất.
Phạm nhân này cho biết, do Cù Huy Hà Vũ ăn khỏe nên còn được ưu tiên nhận quà
tiếp tế từ gia đình gấp 3-4 lần định mức quy định.
Và việc tuyệt thực hay nói đúng hơn là tẩy chay khẩu phần
ăn này của Cù Huy Hà Vũ là xuất phát từ nguyên nhân và mục đích không rõ ràng.
“Ở trên xuống kiểm tra, tôi không thấy vấn đề gì khác
thường, rất là thoải mái, đối xử bình đẳng, không có việc gì phân biệt hoặc
làm cái này cái khác. Khẩu phần ăn của chúng tôi nói thật là tiêu chuẩn trại
cấp ăn không hết, cơm canh đầy đủ, không có vấn đề gì cả. Một tuần được 1 bữa
cá, 2 bữa thịt đều đầy đủ. Còn việc anh Hà Vũ tuyệt thực là vì anh bảo anh
đấu tranh về chính trị“, phạm nhân Nguyễn Đình Dặm nói.
Trả lời về việc có bị hành hung trong trại giam hay không
thì chính phạm nhân Cù Huy Hà Vũ khẳng định chưa từng tố cáo ai hành hung hay
ngược đãi mình từ khi tới trại giam và bản thân không biết thông tin đó từ
đâu ra.
“Tôi không biết ai nói, tôi chẳng nói vậy. Riêng đối với
tôi, ai mà chạm vào người tôi lơ mơ một phát là chết ngay”, phạm nhân Cù
Huy Hà Vũ nói.
Lãnh đạo trại giam số 5 cho biết, từ khi vào trại giam,
phạm nhân Cù Huy Hà Vũ đã đưa ra rất nhiều yêu sách vượt quá quy định cho
phép. Nhưng do phạm nhân này có bệnh huyết áp thất thường nên nhiều yêu sách
đã được trại giam đáp ứng.
Tuy nhiên, có những yêu sách vượt ra ngoài khuôn khổ quy
định của pháp luật thì trại giam phải kiên quyết từ chối.
Đại tá Lê Duy Sáu, Phó giám thị trại giam số 5, Bộ Công an
cho biết: “Mỗi lần gia đình vào, phạm nhân đều đòi những yêu sách như
thêm sách vở, đòi gặp vợ 24 giờ. Xin báo cáo là trong quy định Thông tư 46 Bộ
Công an và Luật dân sự, phạm nhân cải tạo được xếp loại đánh giá khá tốt trở
lên thì được gặp vợ thêm giờ. Trường hợp đặc biệt, lập công trong cải tạo thì
được gặp vợ 24 giờ.
Như vậy phạm nhân Cù Huy Hà Vũ không nhận tội theo quy
định của thông tư 40 về quy định xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù thì
anh Vũ xếp loại kỷ luật kém. Do vậy trong quá trình vợ đến gặp thì giám thị
và chúng tôi đề xuất không cho anh Vũ gặp riêng vợ và gặp 24 giờ”.
Yêu sách không được đáp ứng này chính là lý do Cù Huy Hà
Vũ tẩy chay khẩu phần ăn của trại giam.
Lãnh đạo trại giam số 5 khẳng định, hàng ngày cán bộ trực
trại phải mở cửa phòng giam để điểm danh phạm nhân là đúng chức năng, nhiệm
vụ theo quy định. Cù Huy Hà Vũ cho rằng việc mở cửa sẽ gây gió lùa, ảnh hưởng
tới sức khỏe của mình là hành vi cố ý giết người là vô căn cứ.
Lãnh đạo trại giam cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an làm rõ
và xử lý trách nhiệm đối tượng đã tung tin bịa đặt về việc Cù Huy Hà Vũ bị
cán bộ trại giam hành hung.
(Theo VTV)
“Béo như lợn lai kinh tế”
– đó là ý nghĩ chợt đến ngay khi tôi được xem hình ảnh trên VTV1 sáng nay về
một tù nhân mang tên Cù Huy Hà Vũ. Ở nhà tù mà được đối đãi như vậy liệu có
ưu ái quá chăng? Bởi hiện ta không chỉ có một tù nhân này. Sống như vậy, được
cư xử quá tốt như vậy nhưng ông ta vẫn chứng nào tật ấy, thích đơm đặt, vu
cáo, chống đối chế độ mọi lúc mọi nơi. Tin ông này tuyệt thực đang là “nguồn
cảm hứng” cao độ của các lực lượng thù địch. Những tờ báo hải ngoại, những
trang mạng chống đối Nhà nước ta hẳn tẽn tò lắm khi được xem những hình ảnh
này. Điều này khác gì bị một bát nước thối hất vào mặt. Tôi cũng băn khoăn
tại sao cái tin tuyệt thực râm ran đã lâu mà nay truyền thông Nhà nước mới
đưa sự thật ra? Điều này đã gây nên những dư luận không hay.
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét