11:35
|
Quanh chuyện cái sân để tiếp khách
Arsenal:
Mỹ
Đình hại mình…
Những
ngày qua chuyện Ban Quản lý sân Mỹ Đình ra giá 1,5 tỉ đồng cho thuê sân trận
tuyển Việt
Rồi ban tổ chức
trận đấu có ý định đội giá vé phổ thông từ 400.000 đồng lên 700.000 đồng… Thử
làm một phép so sánh lại thấy ta hại ta và xấu hổ vì mình…
Theo tìm hiểu của chúng tôi trong các trang mạng của
Điều đáng nói nữa là
Trong khi đó ở Việt
Thực tế thì tình hình chung các sự kiện lớn những nhà tổ
chức tại Việt
Trong khi đó ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia thì khu vực
VIP của sân chỉ cung cấp vé mời có chọn lọc, còn lại được tranh thủ bán vé
giá cao cho những người giàu có, doanh nhân có nhu cầu thưởng thức trận đấu
nơi sang trọng. Đó là nguồn thu đáng kể để bù vào những chi phí khác.
Với Thái Lan, mỗi trận đấu trong chuỗi bốn trận trên với
các CLB châu Âu, BTC các trận đấu đã phải trả cho ban quản lý sân Rajamangala
(thuộc Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan quản lý) 1 triệu USD mỗi trận, riêng
trận với Barcelona phí sân lên đến 1,2 triệu USD, đây cũng là trận đấu có giá
vé đắt nhất trong số bốn CLB trên đến Thái Lan du đấu.
Tương tự khi Barcelona và Liverpool sang Malaysia thi đấu,
BTC cũng phải trả cho sân Bukit Jalil con số gần 1 triệu USD/trận. Giá vé đội
tuyển
Giá thuê sân 1,5 tỉ đồng (tương dương 74.000 USD) thực
chất cũng chẳng thấm vào đâu so với BTC các trận đấu quốc tế trên của
“Nhục” nhất vẫn là chuyện cãi cọ và mặc cả giá thuê sân Mỹ
Đình đã “bay” đến Anh và xuất hiện trên các trang báo xử sở sương mù rồi đến
tai CLB Arsenal. Thông tin hành lang cho biết họ sẵn sàng trích ra… tí xíu
trả giùm khoản này.
Vẫn biết là tình thương mến thương do quan hệ của Arsenal
với ta hay nói đúng hơn là với bầu Đức nhưng nếu thực sự họ đến Đông Nam Á
làm khách mà chỉ phụ ta chi phí thì xấu hổ quá.
Rõ là Mỹ Đình hại mình…
(Theo Pháp luật TP HCM) TẤN PHƯỚC
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét