10:20
Nữ sếp lớn miệt thị công nhân trong bữa ăn nói gì?(Dân trí) - Bà Ninh Thị Ty, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty may Hồ Gươm phản bác lại lý do biểu tình của công nhân do bị ăn cơm sống rằng “không sống lắm, chỉ hơi sượng thôi” và cho rằng "Ban lãnh đạo công ty ăn được tại sao họ lại không ăn".
Bà Ninh
Thị Ty, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty may Hồ Gươm
“Dân nhà quê cũng đòi ăn ngon”
Hôm 5/6, cuộc đình công của hàng trăm
công nhân tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa mới khép lại. Nguyên nhân dẫn tới
cuộc đình công là vào trưa ngày 3/6, trong giờ ăn cơm trưa khi công nhân
đang ăn cơm thì thức ăn bị sống, công nhân bỏ bát không ăn và có ý kiến phản
ánh đến lãnh đạo công ty.
Đáp lại phản ánh của công nhân, theo
lời công nhân đình công thì bà Ninh Thị Ty, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty
may Hồ Gươm có “lời lẽ cố ý miệt thị, xúc phạm, khinh rẻ công nhân".
Theo lời tố cáo của công nhân thì bà
Ninh Thị Ty nói: “Chúng mày không ăn
thì về, dân nhà quê chúng mày mà cũng đòi ăn ngon à. Đúng là m----”.
“Sau đó bà Ty bắt tổ trưởng công đoàn
và tổ trưởng chuyền máy vào ăn những suất cơm sống”, vẫn lời công nhân.
Trao đổi với PV Dân trí ngày 5/6, bà
Ninh Thị Ty kể lại sự việc: “Khi công nhân kêu cơm sống, tôi cũng đi kiểm
tra, và tôi bảo nhân viên nhà ăn tại sao không báo để công nhân đi ăn chậm
thêm chút. Nhà ăn người ta bảo là không thấy giám đốc nên không thông báo được.
Tôi mới gọi tất cả và bảo là cơm thế này là ăn được, không đến nỗi gì. Ở nhà
các vị nấu cơm cũng có hôm nấu cơm sống, cơm khê, tại sao các vị không thông
cảm cho nhà ăn”.
“Còn số cơm, đích thân tôi cùng với
đoàn cán bộ từ Hà Nội về lấy chỗ mọi người lấy ra thừa ấy, chỗ mà mọi
người bỏ không ăn thì chúng tôi lấy ra ăn. Và tôi có bảo với giám đốc ở đấy
là anh Tài mời tổ trưởng, công đoàn vào. Và đích thân tôi cùng cán bộ từ Hà
Nội về ngồi ăn. Tôi làm vậy để nói với công nhân rằng công nhân phải có
sự chia sẻ với người lao động”, bà Ty kể tiếp.
Đi sâu vào nội dung phản ánh của công
nhân rằng “cơm nấu sống”, bà Ty nói: “Họ nói như vậy là không đúng. Sống
nhưng không phải sống lắm, chỉ hơi sượng thôi” (?!). Trong cuộc trò chuyện
với PV Dân trí, bà Ty cũng xác nhận lại rằng nói với công
nhân là “các vị nhà quê".
“Bản chất sâu xa”
Theo bà Ty thì sự việc không chỉ bắt
nguồn từ bữa cơm sống mà từ câu chuyện khác xảy ra cách đó không lâu. Đó là,
bà Ty đã cho thôi việc người phụ trách đi chợ nhà ăn do thấy gian lận về tiền
nong. Do vậy, khi xảy ra sự việc cơm sống thì những người họ hàng của cô đi
chợ nhà ăn đứng lên cầm đầu công nhân đình công.
“Bản chất sâu xa là nó có vấn đề từ
đấy. Và cô này cũng một đống họ hàng thân thiết làm trong đấy nữa”, bà Ty nói.
Để xảy ra sự việc công nhân đình công,
theo bà Ty thì khi chọn huyện Cẩm Thủy để đặt xí nghiệp là “sai lầm khi chọn
địa điểm”.“Chúng tôi vào vùng sâu vùng xa, vùng núi (để đặt xí nghiệp). Cũng như
ngày hôm nay ở địa phương người ta giải thích cho các bạn (công nhân) là
doanh nghiệp về, doanh nghiệp đã mang công ăn việc làm, các vị có cơm ăn áo
mặc. Họ bảo không có doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có cơm ngon áo đẹp,
trả lời như thế thì nói làm cái gì”.
“Tôi là những người đi tiên phong, anh
Thành là Chủ tịch (huyện Cẩm Thủy) ra đây mấy lần mời chúng tôi về. Anh Ninh
lúc đấy là Chủ tịch tỉnh cũng mời chúng tôi về. Lúc đó tôi nghĩ là mình đi
tiên phong vùng sâu vùng xa. Thực sự chúng tôi không phải vì lợi nhuận chúng tôi
mới vào đến Bắc Kạn, về đến Thanh Hóa. Mà đến bây giờ doanh nghiệp chúng
tôi vẫn bị lỗ ở những chỗ đấy”, vẫn lời Tổng Giám đốc công ty may Hồ Gươm.
(Theo Dân trí) T.Chí
Lập luận lạ quá,
"lãnh đạo ăn được" bắt CN phải ăn! Có những cái người này "ăn
ngon" nhưng người khác không thèm ăn, ăn cũng thể hiện phẩm giá con
người. Quyền tự do tối thiểu của con người là vậy. Có câu "trời đánh còn
tránh miếng ăn". Lãnh đạo công ty này đúng là hơn cả ông Trời.
Thương
Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét