Trang

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013


 14:23
"Cơm tù" ở bệnh viện Bạch Mai

 (PetroTimes) – Quy định "từ trên trời rơi xuống" của Bệnh viện Bạch Mai đã khiến nhiều người bệnh bức xúc nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Câu chuyện này lại làm cho người ta liên tưởng đến nạn "cơm tù" trên các chuyến xe khách đường dài trước đây.

Tự nguyện nhưng vẫn “ép buộc”(?)
Liên quan đến việc, Trung tâm Phục hồi chức năng (thuộc Bệnh viện Bạch Mai) “ép” bệnh nhân ăn cơm của bệnh viện, ngày 13/5, phóng viên báo điện tử PetroTimes, đã có buổi làm việc với bà Đinh Thị Kim Liên – Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai.
Theo bà Liên, về vấn đề bệnh nhân bị “ép” ăn cơm” tại Trung tâm Phục hồi chức năng là có, bà cho rằng: “Để người bệnh điều trị nhanh bình phục thì dinh dưỡng là một phần trong điều trị. Nhưng trong quá trình triển khai chương trình bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân còn có những thiếu sót. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và chấn chỉnh tình hình này”.
Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng, bà Đinh Thị Kim Liên.
Khi phóng viên hỏi về việc tại sao người bệnh phải ăn cơm của bệnh viện, bà Liên giải thích rằng: “Bệnh viện đang áp dụng Thông tư số 08 của Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, trung tâm sẽ phục vụ bữa ăn cho bệnh nhân theo tiêu chuẩn. Bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân là hết sức cần thiết, nó đảm đảm bảo cho công tác chữa bệnh tại bệnh viện. Chương trình bữa ăn dinh dưỡng được áp dụng thử nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2003".
Trên thực tế thì không ai phủ nhận bữa ăn dinh dưỡng cả, thế nhưng, người bệnh quá nghèo, khi vào viện điều trị phải đóng hàng trăm khoản phí, giờ lại gánh thêm tiền cơm, họ không lo lắng sao được. Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết bữa cơm dinh dưỡng ở Bệnh viện Bạch Mai do một công ty nấu ăn đấu thầu. Mỗi ngày công ty này cung cấp hàng nghìn suất ăn cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.
Khi PetroTimes đặt vấn đề, giả sử trường hợp bệnh nhân quá nghèo, họ không có tiền để ăn cơm tại bệnh viện nhưng bệnh viện vẫn “ép” họ ăn thì đến lúc xuất viện họ lấy đâu ra tiền để trả. Về điều này được bà Liên cho rằng: “Nếu bệnh nhân thật sự nghèo đến mức như vậy thì bệnh viện sẽ có suất ăn từ thiện”.
Theo lời bà Liên, một số người không muốn ăn nên họ giả nghèo, giả khổ, không có tiền, để không phải ăn cơm của bệnh viện…(?). Chẳng lẽ người bệnh lại dại đến mức, với một suất cơm được gọi là “bữa ăn dinh dưỡng” của bệnh viện mà họ sẵn sàng từ chối để đi mua “cơm bụi” về ăn.
Bà Liên còn khẳng định: “Việc bệnh nhân ăn cơm của bệnh viện là hoàn toàn tự nguyện”.
Thế nhưng, nghịch lý xảy ra tại Trung tâm phục hồi chức năng là nhân viên y tế ở đây đang làm trái với quy định của bệnh viện. Chính sự ép buộc này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi là liệu tình trạng “ép” bệnh nhân ăn cơm của bệnh viện là “quy định ngầm” của bệnh viện hay chính là quy định của công ty đấu thầu nấu ăn ở trong bệnh viện này (?).
Nhân viên y tế đi làm... PR?
Việc “ép” bệnh nhân ăn cơm của bệnh viện tại Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra từ lâu, hẳn nhiều bệnh nhân cũng phải “dở khóc, dở cười”, còn dịch vụ phục vụ ăn uống thì tha hồ mà thu lợi. Theo bà Đinh Thị Kim Liên cho biết, để thực hiện chương trình “bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân, Bệnh viện phải huy động 55 điều dưỡng viên chuyên làm nhiệm vụ “PR” cơm của bệnh viện nấu tới tai từng bệnh nhân.
Phải chăng, những điều dưỡng viên này được đào tạo về chuyên môn y tế nhưng lại đi làm nhiệm vụ “quảng cáo, mời chào cơm”.
Trung tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai.
Theo quá trình tìm hiểu tại Trung tâm phục hồi chức năng, nhiều bệnh nhân phản ánh rằng, nếu không ăn cơm của bệnh viện thì gia đình bệnh nhân phải làm một lá đơn trình bày nguyên nhân, hoàn cảnh để bệnh viện xem xét và “phê duyệt”. Nếu được sự đồng ý của bệnh viện thì mới không phải ăn cơm của bệnh viện.
Bà Liên lý giải thêm: “Có một số bệnh nhân chúng tôi phải "ép ăn" là do họ bị bệnh quá nặng, gia đình khó khăn. Họ từ chối ăn cơm của viện để ra ăn ngoài nhưng thực chất là tiết kiệm hoặc nhịn bữa. Vì vậy, phải ép họ ăn cơm của viện để đủ chất dinh dưỡng."
Tại sao “suất cơm dinh dưỡng” được quảng cáo là "chất lượng đảm bảo" mà người dân thẳng thừng từ chối. Và trong cách lý giải của mình, rõ ràng, Bệnh viện Bạch Mai đang cố tình "lập lờ đánh lận con đen".
(Theo Petrotimes) Văn Minh - Văn Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét