11:01
Tổng thống
Séc “nhiễm virus” giống như say rượu
Dân Việt -
Những hình ảnh quay cảnh Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman có những biểu
hiện giống như một người say rượu khi đang tham dự một sự kiện cấp nhà nước,
khiến dư luận nước này đang sôi sục bàn tán.
Cảnh quay cho thấy Tổng thống Milos
Zeman đứng không vững khi phải tựa vào một bức tường và cố gắng lấy thăng
bằng từng bước đi với sự trợ giúp của một hồng y trong một buổi lễ. Tổng thống
Milo Zeman từng không giấu giếm chuyện ông có thói quen uống rượu, nhưng sau
khi những hình ảnh này được chiếu trên truyền hình, văn phòng tổng thống đã
lên tiếng khẳng định, ông chỉ đơn giản là đã bị nhiễm một loại virus và cần
nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại với công việc.
Đoạn video này đã gây ra một cơn bão
trên các mạng xã hội ở CH Séc với những lời châm biếm. Cư dân mạng nước này
đã có rất nhiều bình luận chống lại tổng thống Milos Zeman. Một trong những
bình luận đăng kèm đoạn clip trên trang YouTube cho rằng: “Điều này làm cho
tôi muốn khóc… Cả thế giới sẽ một lần nữa cười nhạo nước Séc”.
Tổng thống Milos Zeman, 68 tuổi có thói
quen hút thuốc và hay ăn những thức ăn chứa nhiều chất béo, đặc biệt là ông
thường ca ngợi những ưu điểm của rượu. Có một lần, ông ca ngợi Winston
Churchill với tình yêu whisky và chỉ ra rằng Adolf Hitler là một người kiêng
rượu và ăn chay và đó là lý do vì sao trùm phát xít này đã kết thúc cuộc sống.
Trong một chiến dịch tranh cử năm 1996,
ông Zeman từng sử dụng xe buýt đi tranh cử khi có đăng hình quảng cáo rượu
Becherovka- một loại rượu nổi tiếng Séc.
Một tờ báo lá cải tại CH Séc từng đưa
tin, Tổng thống Zeman cho biết trung bình ông uống sáu ly rượu vang mỗi ngày.
Nếu lần này, sự thật đúng là ông Zeman
bị say rượu thì đây không phải là lần đầu tiên ông Zeman rơi vào tình huống
trớ trêu như thế trước công chúng. Một đoạn video khác được đăng tải hồi đầu
năm nay cho thấy các trợ lý buộc phải giúp ông Zeman bước ra từ chiếc xe của
mình khi ông đến dự một sự kiện.
Cử chỉ của ông Zeman lúc đó giống như
sắp đâm sầm mặt vào sàn nhà, nếu không được trợ lý giúp đỡ và dìu đến ngồi ở
một chiếc ghế. Sau đó, Tổng thống Zeman đốt một điếu thuốc để “lấy lại tinh
thần”. Trong đoạn video đó, không có bất kỳ lời lý giải nào, đặc biệt yếu tố
ông Zeman bị nhiễm virus đã không được nhắc đến.
Đối thủ thất bại trong cuộc chạy đua ghế
tổng thống của ông Zeman năm nay là nhà tài phiệt Karel Schwarzenberg từng
nhận xét: “Theo đánh giá của cá nhân tôi, Milos Zeman là vị tổng thống thông
minh nhất CH Séc từ trước đến giờ. Tuy nhiên, nếu ông không uống quá nhiều,
ông ấy thực sự là một vị tổng thống tốt”.
Về phần mình, Tổng thống Zeman cũng
từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử diễn ra hồi đầu năm rằng: “Nếu bất cứ
ai nói rằng đã từng nhìn thấy tôi say, hãy nói rõ cho tôi biết họ nhìn thấy
vào lúc nào”.
Miroslava Nemcova - Người phát ngôn của
Hạ viện Séc, đồng thời là người duy nhất tường tận những diễn biến vụ việc
nói trên chỉ cho biết: "Tôi đã nhìn thấy những gì bạn nhìn thấy".
![]()
Tôi thấy vị Tổng thống này giống
nhiều vị quan chức Việt
Kinh
Bắc
|







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét