Trang

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013


15:21
Những cán bộ “ăn” đất  ở An Giang

Lợi dụng chức vụ được giao, một số cán bộ biến chất “xí phần” nhiều khu dân cư (KDC) không quy hoạch, không phê duyệt để trục lợi
Phi vụ bán nền KDC “lụi” thành công, họ tự phân lô và thưởng theo kiểu có chức là có nền
Một KDC lậu ở TP.Long Xuyên lác đác vài căn nhà và um tùm cỏ dại
Vụ việc được phát hiện, chúng tôi hết sức đau lòng khi nhiều bị can là đồng đội trong kháng chiến, thời bình họ đã biến chất nhận những đồng tiền bẩn. Cán bộ trẻ ỷ lại chức vụ và phải trả giá”, một cán bộ hưu trí tỉnh An Giang gởi thư cho Báo CATP tâm sự sau khi đọc được thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố 21 cán bộ đăng trên báo. Lật lại hồ sơ, chúng tôi hết sức bất ngờ trước hành vi xem thường pháp luật của số “công bộc” trên. Trước siêu lợi nhuận từ việc mua đất của dân lập KDC chui phân nền bán, họ đã bỏ túi hàng tỷ đồng. Sai phạm này có tính hệ thống, từ cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng quản lý đô thị TP.Long Xuyên đến một số bí thư phường cũng “nhúng chàm” vì lợi nhuận.
Những cán bộ biến chất
Khi bị tạm giam về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Vĩnh Khánh (SN 1982, Phó phòng quản lý đô thị TP.Long Xuyên) tỏ ra tiếc nuối cho sự nghiệp bao năm gầy dựng bỗng chốc sụp đổ. Năm 2004 Khánh tốt nghiệp đại học, về công tác tại Công ty tư vấn thiết kế xây dựng TP.Long Xuyên, năm sau chuyển về Phòng quản lý đô thị TP này và sáu năm sau được bổ nhiệm phó trưởng phòng. Là cán bộ trẻ năng động, xông xáo, Khánh luôn được lòng lãnh đạo địa phương. Những lần ăn nhậu với Nguyễn Cao Sang (SN 1973, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Trí Dũng), Khánh được chỉ dẫn cách làm giàu. Ban đầu Khánh bỏ ngoài, nhưng Sang vẫn tiếp tục vẽ: “Tiền thì anh bỏ ra, chú chỉ lo giấy tờ thủ tục. Hơi đâu chờ đồng lương ba cọc ba đồng, biết bao giờ ngóc đầu lên nổi”.
“Mưa dầm thấm lâu”, rồi Khánh cũng thuận theo. Ban đầu chỉ là nhiệt tình giúp Sang làm thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng cho KDC lậu, sau đó Khánh được Sang bán cho sáu thửa đất với giá “tình thương” 800 triệu đồng để người thân trong gia đình đứng tên. Được sự giúp đỡ của Khánh, Sang làm quen với không ít cán bộ, nhân viên ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Mỗi phi vụ phân lô bán nền trong KDC lậu thành công, tùy theo chức vụ, Sang trả công xứng đáng. Thấy thu nhập dễ dàng, Khánh bỏ bê việc cơ quan, lao vào kinh doanh địa ốc để mở KDC lậu. Khánh chuyển nhượng của ông Nguyễn Thành Lợi (khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên) hơn 3.200m2 đất trồng cây lâu năm với giá 1,7 tỷ đồng, do quá rành luật, Khánh không làm hợp đồng mua bán mà chỉ ký ủy quyền cho tặng tại văn phòng công chứng rồi đầu tư san lấp, làm công thoát nước gần 1 tỷ đồng. Khu đất vườn hoàn chỉnh hạ tầng, Khánh phân thành 35 thửa chuyển nhượng cho 27 cá nhân hơn 3,6 tỷ. Trong hợp đồng sang bán Khánh chỉ ghi 10 triệu đồng/nền, gây thất thoát thuế hơn 800 triệu.
Việc Bùi Phước Dũng (SN 1965, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên) bị bắt làm nhiều người bất ngờ. Năm 1986, Dũng tốt nghiệp Khoa trồng trọt - Trường Đại học Cần Thơ, về công tác tại Công ty dịch vụ kỹ thuật thị xã Long Xuyên. Sau khi chuyển sang nhiều nơi, năm 2002 Dũng giữ chức Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới rồi Phó chánh văn phòng UBND TP.Long Xuyên. Tháng 4-2007, Dũng được đề bạt Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, Dũng là người có trách nhiệm tham mưu cho UBND TP.Long Xuyên về quản lý đất đai nhưng lại tiếp tay cho Sang thành lập KDC trái quy định, lập hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích và quyền sử dụng trái quy định..., Dũng đã ký văn bản gốc trích đo, lập hồ sơ kỹ thuật nhằm xác định tính hợp pháp... gây hậu quả nghiêm trọng... Dũng còn chỉ đạo hai nhân viên văn phòng là Đồng Thanh Dũng và Trần Khánh Cương tiếp tục chủ trương thành lập trái phép KDC của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên, thu lợi bất chính 5 tỷ đồng. Làm việc với quan điều tra, Dũng chỉ thừa nhận lợi nhuận hơn 300 triệu còn lại giải quyết chỗ ở cho cán bộ công nhân viên...
Có chức là có nền (!)
Một điều tra viên nhận định, do lợi nhuận từ việc bán nền KDC lậu, các cán bộ mờ mắt hưởng mà bất chấp pháp luật, như: Nguyễn Hùng Phong (SN 1961, Phó trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường TP.Long Xuyên), Lý Thanh Tùng (SN 1971, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên), Nguyễn Thành Tâm (SN 1966, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phước), Nguyễn Văn Chí (SN 1962, Phó đội trưởng Đội trật tự đô thị TP.Long Xuyên), Phạm Xuân Gia (SN 1964, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Mỹ Quý), Nguyễn Thị Bé Tư (SN 1958, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường TP.Long Xuyên), Huỳnh Giang Sơn (SN 1960, Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên)...
Theo cơ quan CSĐT, từ năm 2004 các cán bộ TP.Long Xuyên thi nhau mở KDC lậu. Theo đó, bà Lâm Minh Lĩnh (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Xuyên), ông Mai Hòa Diệp (nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy), ông Phan Ngọc Dũng (nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy)... phân công thuộc cấp chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Nhiệm (SN 1963) hơn 13.000m2 đất trồng lúa giá 700 triệu đồng. Sau khi thực hiện các thủ tục chuyển mục đích và quyền sử dụng đất, các đối tượng trên lấy lý do KDC của các cơ quan thuộc TP.Long Xuyên chuyển nhượng cho cán bộ, theo chủ trương lúc bấy giờ cán bộ có chức vụ là có nền, chức càng lớn càng được mua nhiều, để rồi họ lại chuyển nhượng cho người khác kiếm lãi chia nhau.
Vụ án được Công an tỉnh An Giang làm rõ đã lấy lại lòng tin của người dân. Các KDC trên như tấm da beo giữa lòng thành phố do bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra giai đoạn tiếp theo.
(Theo Công an TPHCM) Thiện Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét