08:45
Bác sỹ “Hoa
súng” bị ám sát hụt ở Hồ Tây?
(Petrotimes) – Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người được công chúng biết đến
với nghệ danh “bác sĩ hoa súng” cho rằng mình bị người lạ bắn súng uy hiếp
khi đang ăn ở nhà hàng ven Hồ Tây. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của
Petrotimes thì Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn chưa xác định đây có phải là
vụ bắn súng nhắm vào ông hay không.
Lỗ
thủng ở kính nghi do đạn gây ra.
Theo ông Hoàng Nhuận
Cầm, khoảng 12h ngày 2/1/2013, ông cùng ba người bạn khác là Vũ Hồng Sơn;
Nguyễn Đức Việt và Vũ Quốc Tuấn đang ăn trưa tại nhà hàng Long Vũ nằm đường
ven Hồ Tây, bất ngờ nghe thấy tiếng nổ, kèm theo đó là tiếng kính vỡ và mảnh
kính bắn lên trần nhà.
"Bác
sĩ hoa súng" Hoàng Nhuận Cầm.
Thấy vậy, tất cả mọi
người đều hoảng sợ, tháo chạy. Sau giây phút định thần, ông Cầm quan sát tại
cửa kính thấy có một vết thủng kèm theo rạn vỡ giống như đạn xuyên qua. Vào
thời điểm xảy ra tiếng nổ, trong quán chỉ có duy nhất ông Cầm và ba người
bạn. Xét theo vị trí đạn bắn rõ ràng nhằm thẳng vào chỗ “bác sĩ hoa súng”
đang ngồi.
Ngay sau đó, ông Cầm đã được trình báo lên phía
cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, Petrotimes sẽ
tiếp tục cập nhật đến bạn đọc.
P.V, tựa của Th.Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét