12:10
|
Phiếm
Thân
chủ mới của bác sĩ Chấn Hùng
Sáng
nay trước cổng trại cá sấu công ty Quốc Việt ở Cà Mau nườm nượp cá sấu xổng
chuồng xếp hàng kéo về xin trở lại, mặt con nào cũng xanh lét vì hoảng sợ.
Sau khi đám nổi loạn tìm tự do này đã ổn định, chúng tâm sự với nhau:
– Hú hồn! Thà mất tự do nhưng yên thân! Xe cộ gì mà bát nháo, tao băng qua lộ ngay vạch dành cho người đi bộ mà có chiếc vượt đèn đỏ cán đứt đuôi tao! – Còn tao giữa ban ngày ban mặt mà bị trộm xẻo mất một mảng da lưng hồi nào không hay! – Về đây ăn uống thoải mái thật. Ra ngoải thấy mấy con chó béo múp mà không dám đụng tới, vì nghe nói dù là đồng loại của nhau nhưng hễ người trộm chó của người là bị đánh tới chết! – Mừng nhất là thoát được mấy đứa bệnh tâm thần. Không hiểu sao lắm kẻ điên sống chung với người lành, đứa thì nổi cơn giết người nhà, đứa bắt cóc trẻ em... Có đứa nhìn tao định táp, may mà tao chạy kịp! Chuyện trò hả hê, con sấu nào cũng dần lấy lại thần sắc, chỉ có một con là vẫn nguyên vẻ ủ dột. Cả bọn xúm lại hỏi: – Về tới nhà là yên tâm rồi, sao mày còn đầy vẻ “quan ngại”? Con sấu hỏi lại: – Có đứa nào biết phòng mạch bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng bây giờ ở đâu không? Cả bọn ngạc nhiên: – Để làm gì? – Lúc mới xổng chuồng tao hối hả vơ gì đớp nấy, ăn thả cửa rồi mới biết thức ăn ngoài đó độc hại lắm, toàn đồ Trung Quốc! – Thì sao? – Tao muốn hỏi bác sĩ Chấn Hùng để biết chừng nào mình bị ung thư!
(Theo SGTT) Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét