Chuyện đời buồn của cô gái xẻo tai ông phó trăng hoa
Trước khi xảy ra vụ việc cắt
tai không lâu, ông Phong đã tìm đến chỗ làm của Th để đòi rước Th về. Th
không chịu về liền bị ông này nắm đầu và dùng kéo… sởn tóc.
 |
| Hình minh họa |
Dù đang chung sống với vợ con nhưng vị
phó bí thư Đảng Ủy xã Tân Lược huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã có thêm một mối tình
với cô gái trẻ khác ở địa phương. Khi phát hiện ông này dang díu với người
phụ nữ thứ ba, người tình trẻ đã đã "nổi máu hoạn thư" và dùng dao
xẻo đứt lìa vành tai trái của nhân tình ngay trên bàn nhậu. Tìm hiểu tận nơi,
chúng tôi phát hiện chuyện đời buồn của “hung thủ”…
Vụ việc xảy ra cũng đã qua 3 tuần rồi
nhưng dư luận ở huyện Bình Tân và một số khu vực lân cận vẫn bàn tán, từ các
quán nhậu, quán cà phê… Ông phó bí thư Đảng ủy xã bị bồ nhí cắt đứt lỗ tai
làm cho ông này phải nhập viện để khâu lại, cô người tình cũng nhập viện với
vết thương ở đầu vì bị người thân của ông Phong “oánh”.
Cắt
trên bàn nhậu
Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện Đa
khoa TP. Cần Thơ, ông Phong nhập viện trong tình trạng đứt lìa vành tai trái.
Bệnh viện phẫu thuật, khâu tạo hình vành tai và ông được xuất viện 1 tuần sau
đó. Còn chị Trần Thị Th thì bị chấn thương phần mềm ở đỉnh đầu, tụ máu nên
bệnh nhân được nằm điều trị tại khoa nội tổng hợp bệnh viện Đa khoa TP. Cần
Thơ và cũng xuất viện.
Thông tin ban đầu, ông Phong đã có vợ
và 2 con nhưng ông vẫn cặp bồ với chị Th. Ngày 12.9, chị này xô xát với một
cô gái khác được cho là tình nhân của ông Phong nên chiều 13.9, sau tiệc nhậu
tại nhà người cậu họ của ông Phong ở Cần Thơ, đang lúc có hơi men trong
người, Th cho rằng ông Phong đã “qua mặt” mình nên có ý định “dằn mặt” ông
Phong cho đỡ tức. Chị này dùng con dao gọt trái cây "xử đẹp" nhân
tình.
Sự việc trên được ông Nguyễn Văn Đúng -
Bí thư Đảng Ủy xã Tân Lược xác nhận diễn tại nhà người thân của ông Phong ở
phường An Thới, Q. Ninh Kiều T.P Cần Thơ. Cũng theo ông Đúng, hiện ông Phong
đã có đơn xin nghỉ phép và Đảng Ủy xã cũng đã đồng ý cho ông lên TP.HCM để
khám tổng quát và điều trị thẩm mĩ ở tai.
“Còn việc phải xử lý ông Phong thế nào thì
vẫn đang trong quá trình xác minh, sau đó sẽ đưa ra, lấy ý kiến chi bộ, tiếp
đó sẽ trình lên ban chấp hành đảng bộ xã và cấp có thẩm quyền quyết định thi
hành kỷ luật đối với ông Phong là Ban Thường vụ Huyện ủy” - ông Đúng nói.
Chúng tôi tìm đến ấp Tân Vĩnh, xã Tân
Lược để tìm hiểu về nhân thân của cô nhân tình trẻ của ông phó bí thư. Ông
Nguyễn Công Danh - trưởng ban nhân dân ấp cho biết: “Hoàn cảnh và cuộc sống
của chị Trần Thị Th cũng có phần lận đận. Mẹ chết, người cha lấy thêm vợ khác
và sống ở quê vợ. Th phải sống với ông bà ngoại nuôi nấng từ lúc lên ba tuổi.
Th cũng đã có chồng và ly hôn cách nay
hơn 7 năm. Đứa con gái 11 tuổi đang sống với cha tại chợ Tân Lộc”. Ông trưởng
ấp còn cho biết thêm từ lúc thôi chồng, cuộc sống của Th cũng không có gì
phức tạp. Thông tin Th cắt đứt tai ông Phong vì ghen làm ông cảm thấy thật
bất ngờ, bởi cũng đã có nghe nói Th có tình cảm ngoài luồng với ông Phong thì
nhiều người ở đây cũng biết.
Đời
buồn phận buồn vì ông phó trăng hoa
Nằm cặp bên ngôi nhà tường khang trang
là căn nhà lá ẩm thấp mà Th đang sống cùng bà ngoại. Nhà cất cách nay gần 3
năm, khi bà ngoại Th không muốn sống cùng vợ chồng người cậu út của Th vì cho
rằng người con dâu khó tính nên cất thêm căn nhà để 2 bà cháu ở riêng để hủ
hỉ.
Lúc chúng tôi đến thăm, thấy một bà lão
chậm rãi với những bước chân khó nhọc đang lủi thủi quét nhà. Thấy có khách
ghé, bà lão vội buông chổi rồi mời khách vào nhà.
Bà cho biết tên bà là Trần Thị Đ, năm
nay đã 74 tuổi. Từ ngày sự việc xảy ra đến giờ bà cũng ăn ngủ không yên vì lo
cho đứa cháu ngoại của mình. “Từ lúc xuất việc nó nói là lên Sài Gòn để điều
trị vết thương ở đầu do có máu tụ đâu đó trên não. Từ đó nó biệt tích luôn.
Nó biết làm vậy là sai và nó cũng đã trình diện tại công an xã làm tường
trình.
Thời gian trước nó có kể tôi nghe về
việc nó cặp với thằng Phong đang làm việc ở xã. Nó bảo thằng Phong gạt nó là
đã làm thủ tục ly dị vợ trước rồi nên cứ quen. Nhưng thời gian đã mấy năm rồi
mà vẫn chưa có kết quả gì. Nó đã từng lẩn tránh thằng Phong nhưng không
được”, nói đến đoạn bà đưa cả tay áo lên quệt ngang đôi mắt.
Bà Đ kể, trước khi xảy ra vụ việc cắt
tai không lâu, ông Phong đã tìm đến chỗ làm của Th để đòi rước Th về. Th
không chịu về liền bị ông này nắm đầu và dùng kéo… sởn tóc. Lần này Th về
cũng do ông Phong tìm đến năn nỉ ỉ ôi. Trong lúc ông Phong và Th đang trên
đường về thì tình cờ Th bắt máy điện thoại của ông Phong và nghe giọng một
phụ nữ khác đòi xe. Th bảo rằng mình là vợ của Phong liền bị người cầm máy
bên kia chửi xối xả.
Tắt máy, Th quay sang chất vấn ông
Phong thì chỉ được cái làm ngơ quay mặt. Tức quá, phải làm cho ra lẽ việc này
nên, nghĩ thế Th cứ hỏi mãi nhưng ông Phong chỉ cười trừ. Nhưng sau đó ông
Phong chở Th đến một nhà trọ để đổi lại xe, lúc này mới vỡ lẽ là ông Phong đã
mượn xe “xịn” của cô này để đi rước người tình, tại đây sau một hồi lời qua
tiếng lại đã xã ra ẩu đả, xô xát giữa 2 người đàn bà.
Vụ việc được những người có mặt can
ngăn, sau đó thì xảy ra vụ Th dùng dao xẻo lỗ tai ông Phong ngay trên bàn
nhậu.
Theo Dòng Đời
Thiết
nghĩ ông Phong chẳng còn chút tư cách nào để lãnh đạo dân nữa. Cấp ủy địa
phương nên xử lý kỷ luật theo quy định rồi cho ông về nghỉ. Như vậy cũng là
để ông Phong được tự do hơn trong việc tán tỉnh, mồi chài chị em góa chồng
cho thỏa chí “tang bồng”.
Thương
Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét