|
21:01
Bé 11 tuổi lại tiếp tục gây cháy
TTO - Trưa nay 18-5, khi một đoàn
nghiên cứu đang có mặt tại nhà bé T. ở P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM), hiện
tượng cháy lại bất ngờ xảy ra trước sự chứng kiến của các nhà ngoại cảm trong
đoàn.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải -
trưởng đoàn, chủ nhiệm Bộ môn Thông tin dự báo của Trung tâm nghiên cứu tiềm
năng con người (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) - cho biết khi
các nhà ngoại cảm và thành viên đoàn công tác đang đứng tại căn phòng đã từng
xảy ra cháy trước đây tại tầng 2 của căn nhà, thì ngửi thấy mùi khét.
“Các loại quần áo có chất liệu bằng ny lông
đã bốc cháy bên trong tủ quần áo đặt tại phòng và mọi người đã phải nhanh
chóng dập lửa”, ông Hải nói.
Theo người nhà, trước khi đoàn công tác
phát hiện ra vụ cháy, bé T. đang ở phòng bên cạnh. Và bé cũng là người phát
hiện có mùi khét đầu tiên và cho biết đã… có cháy.
Trong các vụ cháy trước đây cũng thế,
bé luôn là người đầu tiên cảm nhận được sự cố.
Sau khi gây cháy, cô bé 11 tuổi
cho biết cảm thấy mệt, đầu óc căng thẳng và thấy nóng ran trong người.
(Tuổi trẻ) QUỐC NGỌC
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét