Trang

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012


 12:07
Em bé phát năng lượng gây cháy
Khoa học chưa thể lý giải

SGTT.VN - Sáng ngày 13.5, quay trở lại nhà anh Văn (*), chúng tôi chứng kiến đại diện của trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng cảm xạ địa sinh học thuộc đại học quốc tế Hồng Bàng tiến hành đo hào quang bé Hà bằng RFI (Resonant Field Imaging: thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng). Qua trò chuyện với em bé có khả năng kỳ lạ này, chúng tôi ghi nhận thêm một số tình tiết mới.


Trong ba tuần qua, mọi ổ cắm điện trong nhà anh Văn lần lượt bị cháy như thế này.
Khả năng lạ thường
Chị Lan, vợ anh Văn, cho biết, Hà là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, học giỏi, dạn dĩ và hoà nhập rất tốt. Thực tế cũng chứng minh điều này, dù mới gặp chúng tôi lần đầu, bé không mấy e dè và sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan. “Mỗi khi phát năng lượng gây cháy đồ vật chung quanh, con thấy trong người thế nào?”, tôi hỏi. Bé Hà trả lời: “Con thấy khó chịu, mệt mỏi, đau nhức và như có dòng điện chạy trong người”.
Do chuyện lạ trong cơ thể bé Hà mới có từ ba tuần nay nên gia đình cũng chưa thể xác định được quy luật hay thời điểm nào xuất hiện hiện tượng cháy đồ. Tuy nhiên, theo anh Văn, dường như các vụ cháy thường xảy ra khi bé thư giãn. Anh nói: “Mỗi khi bé vào nhà vệ sinh, ổ cắm điện gần đó hoặc đèn bên trong nhà vệ sinh lại bốc cháy”. Ông Lê Trung Kiên, phó giám đốc trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng cảm xạ địa sinh học, lý giải: “Những lúc như thế, năng lượng bên trong cơ thể bé dễ “trào” ra bên ngoài và gây cháy. Những người có khả năng này cũng rất thích nước, không gian thoáng đãng ngoài trời vì trong môi trường đó, nguồn năng lượng trong người có điều kiện thoát ra ngoài”.
Sáng 13.5, sau khi đo hào quang cho bé Hà, ông Kiên hướng dẫn một số bài tập tại nhà để bé triệt tiêu bớt năng lượng xấu trong người. Ông nói: “Chúng tôi biết một số người có khả năng phát năng lượng, nhưng phát mạnh như bé Hà thì chưa thấy lần nào”. Điều này có lẽ đúng vì trong vài ngày gần đây, khả năng gây cháy của bé Hà đặc biệt nguy hiểm. Chẳng hạn dù ở dưới nhà, nhưng bé vẫn có thể khiến đồ đạc trên lầu bốc cháy. Đỉnh điểm là vụ hoả hoạn lớn vào sáng 12.5. Bé Hà kể lại: “Con lên lầu 3 lấy đồ và chạy xuống chưa đầy một phút thì trên đó đã mù mịt khói”. Để dập tắt đám cháy phải cần đến bốn xe cứu hoả của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp!
Tìm một lý giải khoa học
Theo ông Dư Quang Châu, giám đốc trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng cảm xạ địa sinh học, dù phát hiện một số bất thường trên cơ thể bé Hà, nhưng ông vẫn chưa thể đưa ra một giải thích nào về mặt khoa học. Ông nói, thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp người tự bốc cháy, nhưng chuyện đi đến đâu làm cháy đồ đến đó như bé Hà thì thật sự hiếm.
Để tìm một giải thích có cơ sở, chúng tôi đã liên lạc ThS.BS Chu Tấn Sĩ, trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện Nhân dân 115, nhưng ông cho biết những tổn thương trong sọ não nếu có để lại di chứng như sẹo thì chỉ có thể gây ra cơn động kinh, co giật chứ không thể tạo ra năng lượng gây cháy. Theo ông, trường hợp này các chuyên gia vật lý có thể vào cuộc đo nhiệt hoặc từ trường phát ra nơi nào trên cơ thể bé để từ đó tìm kiếm nguyên nhân. Được biết, vào năm ba tuổi, bé Hà từng bị một chấn thương nghiêm trọng ở đầu, nhưng từ đó đến nay thời gian đã khá xa.
Hoang mang về khả năng kỳ lạ của con mình, những ngày qua, gia đình anh Văn đã nghe mọi người mách bảo, thử mọi cách trong tầm tay. Ngoài việc đưa bé Hà ra Vũng Tàu nghỉ mát, gia đình còn đưa bé đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng hai nơi này đều không ghi nhận điều gì bất thường. Sáng 12.5, theo kế hoạch, gia đình còn nhờ thầy cúng đến giải hạn, nhưng thầy chưa đến, hoả hoạn đã xảy ra.
Chị Lan nói: “Do bé Hà còn nhỏ, sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành và sinh hoạt của cháu nên gia đình xin giữ kín thông tin thật về tên tuổi và địa chỉ. Tuy nhiên, những gì chúng tôi cung cấp đều là sự thật, mong bà con gần xa có thông tin gì về những ca tương tự, xin chia sẻ qua báo chí để gia đình tìm cách chạy chữa cho cháu. Gia đình chỉ mong bé phát triển như mọi đứa bé bình thường chứ không muốn bé có bất kỳ khả năng kỳ lạ nào”.
Phan Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét