|
08:55
Kinh
doanh xăng dầu:
Dân
có “đòi” thì giá mới giảm
Từ đầu năm đến nay, các DN kinh doanh
xăng dầu đầu mối đã 2 lần tăng giá với tổng mức tăng là 3.000đ. Tuy nhiên,
điều mà dư luận bức xúc là sau khi tăng cao và... gây sốc cho nền kinh tế và
người tiêu dùng thì những DN này chỉ giảm giá xăng có 500đ sau khi dư luận
“đòi” giảm giá.
Thuế và giá nhập khẩu hiện tương đương, nhưng giá hiện tại lại
vênh 2.500 đồng/lít so với thời điểm tháng 2.2012. Ảnh: Giang Huy
Dư luận đang đặt câu hỏi đến bao giờ mới hết cảnh phải
“đòi” thì DN mới giảm giá bán lẻ xăng dầu?
Vênh 2.500 đồng/lít Vào ngày 7.3.2012, các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối quyết định thực hiện cú tăng giá gây sốc với mức tăng kỷ lục 2.100đ/lít xăng. Các mặt hàng dầu hỏa, diesel, mazut cũng tăng giá từ 600 - 2.000đ/lít. Vậy vào thời điểm này, giá xăng dầu thành phẩm tại Theo bản tin xăng dầu số 48 do chính Petrolimex phát hành ngày 5.3.2012 (tức là trước thời điểm tăng giá 2 ngày) thì giá xăng RON92 trung bình của tháng 2.2012 là 128,63USD/thùng. Trong khi đó mức giá trung bình tháng 1.2012 của mặt hàng này là 120,69USD/thùng. Cũng cần lưu ý rằng thời điểm tháng 1 và đầu tháng 2.2012, mặt hàng này chịu thuế suất thuế NK là 4%. Trong khi đó vào ngày 9.5 vừa qua, giá xăng RON92 tại Diễn biến kiểu này cũng tương tự với các mặt hàng dầu. Cụ thể hồi tháng 1.2012, diesel thành phẩm giá 129USD/thùng, thuế NK là 5% thì có giá bán lẻ là 20.400đ/lít. Nay diesel thành phẩm có giá hơn 126USD/thùng, thuế NK là 3% nhưng giá bán lẻ vẫn neo ở mức 21.600đ/lít. Đây thực sự là những bước điều chỉnh giá đầy mâu thuẫn và lâu nay xăng dầu chỉ giảm giá khi người dân lên tiếng... “đòi”. Lợi DN - hại kinh tế Trên thực tế thì ai cũng biết rằng cả nền kinh tế, cộng đồng DN và cuối cùng là đông đảo NTD đều đang phải oằn lưng gánh chịu hệ lụy của việc tăng giá xăng dầu. Tuy nhiên, điều lấy làm lạ là với cùng mức giá và mức thuế NK như phân tích ở trên, song DN lại có mức giá bán chênh lệch 1.200đ/lít dầu và 2.500đ/lít xăng mà DN vẫn luôn kêu lỗ(?). Như Lao Động từng nhiều lần đề cập là nếu như trước đây, các DN kinh doanh xăng dầu công khai giá cơ sở (giá xăng dầu thành phẩm cộng đầy đủ thuế, phí, trích lợi nhuận...) trước khi bán đến NTD; song từ năm 2011 các DN kinh doanh xăng dầu đã từ chối sự công khai minh bạch này. Thay vào đó, việc giá cơ sở bao nhiêu, DN trích hoa hồng thế nào thì chỉ có DN hoặc sau đấy rất lâu có kiểm toán mới biết được. Cần phải nhắc lại rằng vấn đề này đã từng xảy ra khi năm 2011, theo kết quả kiểm toán thì hàng loạt DN kinh doanh xăng dầu đầu mối đã chiết khấu vượt quy định, dồn lãi cho hệ thống đại lý và cửa hàng con của mình tới hơn 500 tỉ đồng. Bên cạnh đó, cứ theo kết quả kiểm toán thì những DN này cũng thường xuyên... lãi khủng. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc tăng giá sốc - neo giá ở mức cao và giảm nhỏ giọt đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Nói một cách dễ hiểu là giá xăng dầu tác động đến chi phí đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất và dịch vụ khiến hàng hóa đội giá. Theo tính toán của chuyên gia Bộ Tài chính thì tăng giá xăng lần 1 tác động tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,85% và lần tăng giá xăng thứ hai tác động tăng CPI khoảng 0,36%; trong khi lần giảm giá 500đ/lít xăng vừa qua chỉ làm giảm CPI khoảng hơn 0,24%.
Không cần học nữa
Mấy hôm nay, cứ đến giờ học là
thằng Tèo lại đóng cửa im ỉm, phòng sáng điện đến tận 10 giờ đêm. Mọi khi
thỉnh thoảng nó lại chạy sang hỏi mẹ, khi thì sang hỏi chị về bài vở. Mấy hôm
nay tịnh không thấy nó hỏi han gì ai hết.
Không hiểu
thằng con học lớp 5 này đang làm điều gì, ông Thất nhẹ nhàng hé cánh cửa
phòng thằng con thử xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra thằng Tèo chẳng học
hành gì cả. Nó đứng trước gương, tay phải cứ mở ra bóp lại liên tục thư nhể
bóp phanh xe máy, ngón trỏ tay trái thì đưa lên tường ấn ấn trên bức tường
như thể đang bấm bàn phím máy tính. Thấy lạ, ông vào phòng, hỏi thằng Tèo:
- Con đang
làm cái trò gì thế, không học hành gì ư?
Không cần
để ý khi bố vào, nó vẫn tiếp tục công việc, vừa trả lời:
- Con
không cần học nữa đâu bố ạ. Con có cách làm giàu rồi!
- Không
học hành giỏi giang thì sao làm giàu được, mày đang mơ ngủ đấy à?- Ông Thất
mắng.
- Bố có
thấy nhà cô Thu xóm mình giàu không? - Tèo hỏi.
- Ai không
biết nhà cô Thu bán cây xăng giàu nhất xóm này, nhưng mà sao?
- Bố thấy
không, con chỉ thấy cô ấy suốt ngày làm có mấy động tác bấm số trên mặt bảng
số cây xăng, tay bóp cò vòi xăng, thế mà nhà giàu nứt đố đổ vách!
- Nhưng cô
ấy cũng phải học hành mới có được cơ nghiệp ấy chứ. Phải biết lên kế hoạch,
xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn, nếu không thì cũng sạt nghiệp vì
cạnh tranh thương trường con ạ.
- Nhưng
con thấy kinh doanh xăng dầu chẳng bao giờ lỗ, giá chỉ có lên, hãn hữu lắm
mới hạ tí ti, lại còn được Nhà nước hỗ trợ nhiều thứ, nào là giảm thuế, nào
là trích quỹ bình ổn từ tiền của người mua xăng. Có dạo con còn thấy ti vi
đưa tin các Doanh nghiệp xăng dầu dám dọa cả Nhà nước, đến nỗi Bộ trưởng Bộ
Tài chính phải nắn gân lại cơ mà. Cho nên, từ mai con sẽ không đi học nữa,
con sẽ kinh doanh xăng dầu!
Ông Thất
điếng người, đứng như trời trồng.
Đinh Hoàng
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét