Trang

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

14:57
Biết mua ở đâu?
Ngày chủ nhật, bà vợ sai ông chồng đi mua sữa về để làm sữa chua. Ông chồng cầm tiền đi một lúc lâu lại thấy lộn về nhà hỏi:

         - Lúc nãy bà dặn tôi mua loại sữa gì nhỉ?

         - Sữa cô gái Hà Lan!

         - Nhưng biết tìm mua ở đâu chứ?

         - Cứ vào trong siêu thị thì thiếu gì!

         Ông chồng đành quay đi. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm:

         - Bà này chỉ được cái rất hay vẽ chuyện! Trong siêu thị thì thiếu gì con gái trẻ và đẹp như tiên, mua sữa của cô nào chả được, việc gì cứ phải mua sữa của cô gái Hà Lan cơ chứ! Chỉ được cái sính đồ ngoại…

         Đến siêu thị nhìn thấy toàn là các cô nhân viên trẻ đẹp, ông chồng thích lắm... Ông lượn lờ ngắm nghía suốt buổi rồi mới chịu về nhà. Bà vợ hỏi:

         - Ông đi mua sữa gì mà lâu thế?

         Ông chồng thủng thẳng đáp:

         - Tôi đi xem các cô gái trong siêu thị nhưng tôi thấy không cần mua sữa của họ đâu!

         - Tại sao thế? - Bà vợ bắt đầu nổi cáu. Ông chồng giải thích:

         - Bà bảo là mua sữa để về làm sữa chua chứ gì! Nhưng tôi thấy các cô ấy đều còn rất trẻ, chắc là sữa của các cô ấy non, còn ngọt lắm không nên mua, khó làm sữa chua. Với lại các cô ấy còn trẻ thế nên chắc không cho mình vắt sữa đâu! Còn bà thì già, chắc là... sữa cũng đã chua lòm rồi, lấy mà làm sữa chua có phải tốt hơn không!!!
Theo Blog Trọng Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét