Hồ Tây “sống” được bao lâu nữa?
Những nhà hàng nổi trên hồ Tây không có bể phốt đúng quy định, những cống thải nước sinh hoạt trực tiếp xuống Hồ Tây, túi nilon rác thải vất bừa bãi xuống hồ… Tất cả đang “bức tử” Hồ Tây.
Đâu rồi màu xanh trong thơ mộng?
Hồ Tây là một cảnh quan đẹp thu hút khách trong và ngoài nước, thế nhưng, cảnh quan đẹp đẽ ấy đang bị ô nhiễm trầm trọng. Đã từ lâu nước Hồ Tây đã có màu hơi đen nhưng đến thời điểm hiện nay, màu đen ấy đã biến thành đen đặc. Không những vậy, mặt nước gần bờ nổi đầy rác thải, túi nilon, mặt nước thì sủi bọt, kết váng vô cùng hôi thối, khó chịu.
Trên mặt Hồ Tây, rất nhiều nhà hàng, du thuyền đang neo đậu đoạn gần đường Thanh Niên góp phần gây ra ô nhiễm Hồ Tây. Hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển thì số lượng nước thải được thải trực tiếp xuống hồ ngày càng nhiều bởi diện tích các bể chứa nước thải có hạn. Nhà hàng Potomac có 2 bể chứa nước thải sinh hoạt mỗi bể chứa 5m3 nhưng thực chất mỗi bể chỉ có dung tích 1,5m3. Toàn bộ nước thải của du thuyền thải trực tiếp ra hồ, không qua bất kì hệ thống xử lý nào.
Không chỉ dừng tại đó, mỗi buổi chiều, dọc theo đường ven hồ, quán cóc vỉa hè mọc như nấm sau mưa cũng là nguyên nhân làm cho nước Hồ Tây ngày càng ô nhiễm nặng hơn. Người bán hàng, khách hàng cứ việc xả rác thức ăn, nước uống thừa thãi xuống hồ. Thế nên nước ở sát bờ mới luôn trong tình trạng đen đặc, sủi bọt…
Đã rất nhiều lần trong năm qua, và đặc biệt tháng 9 vừa qua, người dân quanh Hồ Tây “được” dịp chứng kiến cảnh cá chết trắng trên hồ. Đây chính là hậu quả của việc ô nhiễm nguồn nước nơi đây đang ở mức báo động cao.
|
Hình ảnh thường thấy ven hồ Tây: rác thải và cá chết trắng. |
Đừng để “ mất bò mới lo làm chuồng”
Hồ Tây thơ mộng, đẹp đẽ đi vào thơ ca trước kia thì nay đi vào lòng người bằng cụm từ “ ô nhiễm nặng”. Với tình trạng ô nhiễm như hiện nay của Hồ Tây, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ biến thành dòng Tô Lịch, Kim Ngưu thứ 2, thứ 3… Tới lúc ấy, không biết bao nhiêu tiền mới có thể cứu Hồ Tây sống lại.
Một đoạn hồ sen trên hồ Tây, vỏ túi nilon vất bừa bãi. |
|
Nhiều nhà hàng nổi đang góp phần “bức tử” hồ Tây. |
Cùng tâm trạng ấy, bạn Mai, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn chia sẻ: “ Mình nghe nói Hồ Tây đẹp và thơ mộng lắm nên tới chơi. Nhưng vừa tới đầu đường Thanh niên đã ngửi thấy mùi hôi thối chẳng khác mùi ở sông Tô Lịch là mấy”.
Cũng theo khảo sát của PV, lượng rác thải được xả thải trực tiếp xuống hồ ngày càng lớn do lượng lớn các quán cóc vỉa hè mọc lên ngày càng nhiều cộng với ý thức kém của nhiều người đi picnic, dạo chơi. Bên cạnh đó, các con đường ven hồ cũng không có những thùng rác công cộng.
Đã đến lúc, cần có những biện pháp mạnh tay, triệt để hơn nữa của các cấp có thẩm quyền trong việc ngăn chặn những hành vi sai phạm xung quanh việc gây ô nhiễm đối với Hồ Tây. Đừng để tới khi Hồ Tây không còn sống mới bắt tay vào cải tạo, xử lý.
Hồng Mây – Thúy Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét